Tình nguyện vì người khuyết tật
Gần 4 tháng qua, chị Nguyễn Thị Thúy Hoa, một người khuyết tật ở nhà số 5 Trần Cao Vân, TP Quy Nhơn cùng tình nguyện viên (TNV) ở 7 CLB ở TP Quy Nhơn tổ chức nấu và bán nước đậu nành, sữa bắp, trà bí đao, nha đam… gây quỹ thực hiện chương trình “Thắp sáng vòng tay yêu thương”. Họ gây quỹ với mục tiêu giúp 100 người khuyết tật (NKT) có cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ với nhau.
Tự mình gây quỹ
Khi có ý tưởng thực hiện chương trình dành cho NKT, chị Thúy Hoa đã nghĩ ngay đến việc tự kiếm tiền gây quỹ hoạt động. Dù chị Hoa bị liệt cả tay, chân phải ngồi xe lăn nhưng nhờ người cháu giúp đỡ cùng thực hiện việc bán nước. Chị tìm tòi trên mạng học cách nấu các loại nước, thức uống người dân ưa chuộng như: sữa đậu nành, sữa đậu nành - mè đen, sữa bắp, trà bí đao, nha đam… Hai cô cháu chị Hoa thử nấu các loại thức uống hơn chục lần mới tìm được bí quyết để nấu cho ngon.
Các TNV tổ chức đi bán nước dạo tại các con đường chính ở TP Quy Nhơn.
Nhờ mối quen biết đã lâu qua các chương trình từ thiện, chị Hoa kêu gọi các bạn TNV ở CLB Thiện nguyện Nhiệt huyết Quy Nhơn, Hiểu và Thương, Ước mơ đom đóm, Hội dấu chân tình nguyện cụm Quy Nhơn, Thắp sáng yêu thương, Công tác xã hội và Những người bạn (ĐH Quy Nhơn) giúp sức.
Các CLB thay phiên nhau cùng nấu và bán hàng với chị Hoa. Hàng ngày, chị cùng nhóm của mình tự tay nấu những nồi sữa đậu nành, sữa bắp, nước nha đam và bày bán ngay trước cửa nhà mình, ngã năm Nguyễn Huệ - Trần Cao Vân, TP Quy Nhơn. Chị Hoa cho biết: “Chuyện kinh doanh thì phải có lời mới gây quỹ tổ chức hoạt động tình nguyện cho NKT. Song, mình đặt rõ mục tiêu là phải đảm bảo ngon - rẻ như lời cảm ơn khách hàng đã ủng hộ. Các TNV nhiệt tình ủng hộ, có CLB còn đem nước đi bán dạo ở các con đường chính TP Quy Nhơn mong muốn có thêm quỹ”.
Sau 4 tháng hoạt động, tiệm nước của Hoa và TNV có lượng khách ổn định. Chị Hoa rất vui mỗi ngày quyết toán sổ sách thu - chi, lại có ít tiền lãi từ vài chục đến vài trăm ngàn để thực hiện chương trình của mình. Bạn Phan Thị Thanh Hằng, đội trưởng CLB Ước mơ đom đóm tâm sự: “Dù TNV của CLB Ước mơ đom đóm đều bận đi học nhưng các bạn cố gắng sắp xếp có mặt từ sáng sớm cùng với chị Hoa nấu và bán nước. Nhiều bạn dù vất vả, ngại ngùng nhưng nhiệt tình ủng hộ vì cảm thấy mình làm việc có ích, góp chút sức thực hiện ước mơ của chị Hoa”.
Thắp sáng vòng tay yêu thương
Đây là năm thứ 3, chương trình “Thắp sáng vòng tay yêu thương” cho NKT do chị Thúy Hoa tổ chức. Hàng năm, chương trình diễn ra buổi tối với các tiết mục văn nghệ do TNV và NKT tham gia, giao lưu với NKT có hoàn cảnh khó khăn hoặc thành đạt trong cuộc sống, trao học bổng cho NKT và bán hoa voan gây quỹ.
Theo chị Hoa thì lý do sức khỏe không đảm bảo nên gia đình không muốn chị tổ chức chương trình này. Năm 2013, chương trình đã không diễn ra vì lý do trên nên chị quyết tâm thực hiện chương trình năm 2014 cho bằng được. Vì vậy, chị lên kế hoạch trước 5 tháng, kêu gọi các TNV giúp đỡ trong suốt quá trình chuẩn bị cho chương trình.
Dự kiến, chương trình “Thắp sáng vòng tay yêu thương” năm 2014 diễn ra vào cuối tháng 11 với nhiều sự kiện lớn như: đi bộ, giao lưu, thi tài năng văn nghệ, trao quà cho NKT… Theo chị Hoa, dự trù kinh phí cho hoạt động này khoảng 28 triệu đồng và 100 TNV giúp đỡ. Bước đầu, một số doanh nghiệp trực tiếp gặp chị Hoa đề nghị được ủng hộ phần kinh phí băng rôn, khẩu hiệu, hội trường… Lợi nhuận từ việc bán nước cũng đã giúp chị Hoa và TNV phần nào trang trải kinh phí.
Chị Hoa tâm sự: “Ở TP Quy Nhơn có hơn 200 NKT. Dù có nhiều nhóm, CLB nhưng các hoạt động để giao lưu, vui chơi còn ít. Tôi mong muốn có chương trình lớn để NKT tự tin, giao lưu và thể hiện tài năng của mình trước cộng đồng. Dẫu biết, để chương trình diễn ra đúng kế hoạch vào cuối tháng 11 còn rất nhiều khó khăn phải vượt qua nhưng tôi mong các TNV, cơ quan chức năng giúp đỡ để ước mơ hòa nhập cùng cộng đồng của NKT được thực hiện”.
HỒNG PHÚC
Chị ơi! chị hãy luôn vui và mạnh khỏe để thực hiện được nhiều dự định hơn nữa chị nhé. Chị sẽ là người truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho chúng em. Mong rằng các nhà hảo tâm sẽ ủng hộ chương trình của chị để chương trình thành công hơn.
Hi vọng qua bài viết sẽ có nhiều nhà hảo tâm ủng hộ chương trình này của chị. Là 1 tnv của clb ctxh e hứa sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình