Bà nội già nuôi 2 cháu nhỏ, bệnh tật
Bà Đặng Thị Thanh (SN 1945, ở 14 Hai Bà Trưng- tổ 19, khu vực 5, phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) sức khỏe đã yếu, phải sống nhờ sự trợ giúp ít ỏi của con cái, giờ lại phải nuôi 2 cháu nội.
Con trai bà Thanh không có việc làm, vợ bỏ đi biệt xứ; anh ta để lại 2 con là Võ Đình Thi (SN 2000) bị tâm thần (hiện đang học lớp 2 tại Trường Chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn) và Võ Lê Minh Tùng (SN 2012) cho mẹ nuôi rồi bỏ đi biệt tích. Thời gian qua, bà Thanh và 2 cháu đã phải sống lây lất trong khó khổ.
P.L
Một phụ nữ nghèo bị bệnh u tuyến ức
Chị Tạ Thị Danh (47 tuổi, ở tổ 1, khối 6, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn), không nghề nghiệp; chồng là anh Trần Phải (52 tuổi) làm nghề bốc vác, thuộc hộ nghèo, có 3 con còn nhỏ; gia đình họ hiện ở trong căn nhà tạm, lợp tôn, rộng 8 m2, trong hẻm sâu.
Năm 2013, chị Danh thấy trong người khó chịu, mắt bên trái sụp mí; gia đình đưa chị vào Viện Mắt và Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh kiểm tra. Bác sĩ chẩn đoán chị bị u tuyến ức, tổn thương ở phổi phải, yếu cơ toàn thân, rút nhược cơ miệng, cần phải điều trị một thời gian dài, với chi phí trên 60 triệu đồng. Không có được số tiền lớn như vậy để điều trị, nên chị Danh đã xin về nhà dùng thuốc nam. Hiện bệnh tình của chị đang nặng dần, không thể ăn uống, nói năng bình thường, 2 chân không đi lại được.
Minh Hoàng
Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin liên hệ địa chỉ bà Thanh và chị Danh; hoặc Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, ĐT: 0563813573