Sinh viên tài năng Phan Thị Quỳnh Hoa:
Nỗ lực cho những ước mơ
Tuổi trẻ nhiều mơ ước và khát vọng thể hiện năng lực, khám phá những giới hạn của bản thân. Đó là trường hợp cô sinh viên đất Võ Phan Thị Quỳnh Hoa - vừa đạt giải Nhất Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can, luôn cố gắng nắm bắt từng cơ hội mình thấy để không ngừng học hỏi và trưởng thành.
9X năng động
Phan Thị Quỳnh Hoa là con gái đầu lòng của ông Phan Văn Hậu và bà Trần Thị Quỳnh Dao - hiện cùng là giáo viên Trường THPT Quang Trung (huyện Tây Sơn). Nhắc đến Quỳnh Hoa, nhiều thầy cô ở Trường THCS Võ Xán và THPT Quang Trung vẫn còn nhớ cái dáng mảnh khảnh, khuôn mặt khá xinh, lúc nào cũng cười rất tươi của cô học trò học giỏi 12 năm liền và năng nổ trong mọi hoạt động của lớp, trường.
Năm 2011, Quỳnh Hoa thi vào ngành Kinh tế đối ngoại của Trường Đại học Kinh tế - Luật TP. Hồ Chí Minh và được chọn học lớp Cử nhân tài năng. Vào đại học, không chỉ nỗ lực học giỏi (số điểm tích lũy đến nay là 8,35), cô sinh viên đất Võ còn có mặt trong nhiều hoạt động ở trường và tham gia nhiệt tình các phong trào với những thành tích đáng nể.
Ngay năm thứ nhất, Quỳnh Hoa trở thành thành viên của tổ chức sinh viên lớn nhất thế giới - AIESEC. Hoa giới thiệu: “AIESEC hoạt động trên 100 nước, tạo ra cơ hội cho sinh viên phát triển các kỹ năng mềm và kỹ năng chuyên môn trong môi trường thực tế. Tham gia AIESEC, tôi được gặp gỡ, kết bạn và hỗ trợ nhiều sinh viên nước ngoài đến Việt Nam tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, làm công tác từ thiện như dạy miễn phí cho học sinh nghèo, học sinh vùng khó khăn…”.
Năm 2014, Phan Thị Quỳnh Hoa là 1 trong 8 đại diện của Việt Nam tham gia Chương trình giao lưu văn hóa các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong. Cũng trong thời gian này, Quỳnh Hoa được Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc trao học bổng tài năng. Dù đang học năm cuối, Hoa vẫn tích cực đăng ký tham gia các hoạt động của hội sinh viên và tìm kiếm cơ hội thử sức mình ở các cuộc thi dành cho sinh viên.
Thổi đam mê kinh doanh vào Loofah Việt Nam
Đầu năm 2014, đọc báo trên mạng, biết được thông tin một khách sạn 5 sao ở TP. Hồ Chí Minh, với mục tiêu phấn đấu thành khách sạn có nhiều hoạt động kinh doanh thân thiện với môi trường, phải nhập hàng chục lô xơ mướp từ nước ngoài về để làm bông tắm, Hoa băn khoăn: Tại sao xơ mướp là thứ rất quen thuộc, gần gũi với các miền quê Việt Nam, lại phải nhập khẩu từ nước ngoài? Ý nghĩ đó giúp cô nảy sinh ý tưởng làm đề án kinh doanh bông tắm bằng xơ mướp thương hiệu Loofah Việt Nam, và quyết định đăng ký tham gia Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can.
Quỳnh Hoa đã tìm đọc nhiều tài liệu về xơ mướp. Ngoài giờ học, Hoa tiến hành xác định mục tiêu và khảo sát thị trường, cũng như mong muốn về sản phẩm bông tắm bằng xơ mướp nên như thế nào dễ được khách hàng chấp nhận. Hoa đã ghi chép, lập bảng thống kê để nắm bắt một cách chi tiết về thị trường, và thiết kế nhiều mẫu bông tắm xơ mướp bắt mắt. Hội đồng giám khảo rất quan tâm, đánh giá cao ý tưởng kinh doanh, tính khả thi của đề án và đồng thuận trao giải Nhất cho Phan Thị Quỳnh Hoa.
Nhận được giải thưởng cao nhất, cô sinh viên giỏi rất vui mừng. Quỳnh Hoa thổ lộ là rất bất ngờ, vì lúc đầu ban cố vấn yêu cầu bổ sung đề án khá nhiều. Qua Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can, Quỳnh Hoa đã học được rất nhiều điều về đạo làm giàu của những thương nhân nổi tiếng cũng như vận dụng nó trong cuộc sống hàng ngày. Nữ doanh nhân tương lai thích nhất phương châm: “Kinh doanh trung thực và hiếu nghĩa”, và chia sẻ: “Tôi mong muốn khai thác thế mạnh sản phẩm nông nghiệp giá rẻ chất lượng tốt của Việt Nam”.
Tất bật với việc học ở năm cuối, nhưng cô sinh viên đất Võ đang ấp ủ nhiều dự định trong thời gian tới. Bằng chất giọng đậm đặc xứ Nẫu, Hoa bộc bạch: “Thời phổ thông, tôi đã tập cho mình cách làm việc khoa học, biết quản lý tốt quỹ thời gian. Tôi luôn cố gắng nắm bắt từng cơ hội mà mình thấy để được học hỏi và trải nghiệm”.
KHÁNH NGỌC