Chiều 4.5, Bình Định làm khách trên sân Cao Lãnh:
“Mèo nào cắn mỉu nào”?
Đội bóng đất Võ đang có chiều hướng khởi sắc ở những vòng cuối giai đoạn I của Giải bóng đá hạng Nhất năm 2013 sau khi thắng Quảng Nam, TDC Bình Dương và hòa Quảng Ninh. Xét ở góc độ thành tích qua 6 vòng đấu, Đồng Tháp và Bình Định chẳng thua kém gì nhau. Ở thời điểm hiện tại, Bình Định đang có phong độ tốt, trong khi Đồng Tháp lại được chơi trên sân nhà, nên nhiều khả năng đây sẽ là một trận cầu có nhiều hấp dẫn.
Dương Thanh Hào (số 2) của Đồng Tháp sẽ phải đối mặt với đội bóng quê hương.
Sau khi xuống hạng, kinh phí đầu tư cho bóng đá không còn hậu hĩnh, Đồng Tháp phải đối diện với vấn nạn “chảy máu cầu thủ”. Nhiều cầu thủ chủ chốt ra đi tìm CLB mới khiến Đồng Tháp khốn đốn. Dẫu vậy, vốn đã quen với việc “liệu cơm gắp mắm”, Đồng Tháp vẫn biết cách xoay xở với những cầu thủ còn lại để tạo nên lối chơi rất khó chịu. Đặc biệt, khi được sự ủng hộ khá mạnh mẽ của khán giả nhà, Đồng Tháp thường chơi khá tốt.
Trong khi đó, sau 3 vòng đấu đầu tiên “tuột dốc không phanh”, HLV Nguyễn Văn Hùng đã kịp chấn chỉnh lại lối chơi của Bình Định và trận thắng hoành tráng trên sân Quảng Nam đã khiến cho đội bóng đất Võ lột xác với một diện mạo mới. Trận hòa ở vòng tiếp theo ngay trên sân Cẩm Phả trước Quảng Ninh, và gần đây nhất là “đè bẹp” TDC Bình Dương trên sân Quy Nhơn cho thấy Bình Định đã thay đổi tích cực.
Lối chơi của Bình Định chưa hẳn đã tạo nên một sức mạnh tập thể đáng ngại, nhưng ông Hùng đang có một số cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc. Điển hình là tiền vệ Công Mạnh, tiền đạo Kalifa… đã ghi được những bàn thắng quan trọng giúp Bình Định có được 2 chiến thắng trước Quảng Nam và TDC Bình Dương. Ngoài ra, còn phải kể đến tiền đạo trẻ Cao Văn Triền cũng đã bắt đầu hòa nhập tốt với lứa cầu thủ đàn anh, trở thành sự lựa chọn khả quan cho HLV Nguyễn Văn Hùng trên hàng tấn công.
Trong cuộc đối đầu giữa Đồng Tháp và Bình Định vào chiều ngày 4.5 có một chi tiết khá thú vị, Dương Thanh Hào - cầu thủ gốc Bình Định, cháu của HLV Nguyễn Văn Hùng - sẽ phải đối đầu với những cầu thủ cùng quê và người bà con đang dẫn dắt đội bóng đất Võ. Cùng lúc đó, hậu vệ Phước Thạnh, xuất thân từ đội Đồng Tháp, nay khoác áo Bình Định sẽ phải chứng tỏ mình trước những đồng đội cũ.
AN NGUYÊN