Định hướng cho tài năng
Những gương mặt đoạt giải cao tại Cuộc thi Giọng hát Việt Nhí năm 2013 đã có sự “đổi đời” sau đó nhờ đông đảo khán giả hâm mộ vẫn muốn được xem các em biểu diễn. Quán quân của Cuộc thi là cậu bé Quang Anh đã “một bước thành sao” khi nhận được nhiều show diễn với mức cát xê hàng chục triệu đồng trở lên. Quang Anh còn được mời sang tận nước Úc biểu diễn cho kiều bào xem với mức thù lao rất cao. Chỉ đoạt ngôi á quân, nhưng Phương Mỹ Chi nhờ có giọng hát dân ca ngọt ngào, truyền cảm “không đụng hàng” còn đắt show hơn cả Quang Anh. Không chỉ biểu diễn ở nhiều tụ điểm ca nhạc ở TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành, Phương Mỹ Chi còn tham gia các liveshow lớn, ra đĩa CD riêng nên có nguồn thu nhập rất lớn, góp phần cải thiện đời sống kinh tế cho gia đình em vốn trước đây còn nhiều khó khăn…
Quán quân Giọng hát Việt nhí 2014 Thiện Nhân hiện còn “hot” hơn Quang Anh và Phương Mỹ Chi. Sau đêm chung kết trao giải, Thiện Nhân nhanh chóng được mời giao lưu trực tuyến trên một trong những báo điện tử hàng đầu Việt Nam, rồi những thông tin về cô bé xứ Nẫu cũng nhanh chóng xuất hiện nhiều hơn trên các phương tiện thông tin đại chúng, diễn đàn mạng do người hâm mộ Thiện Nhân lập nên. Chỉ sau vài ngày trở về quê nhà ở thôn Quang Hy, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Thiện Nhân đã được gia đình cho vào TP Hồ Chí Minh học tập, để có nhiều cơ hội tiếp tục bồi đắp, phát triển tài năng trên con đường âm nhạc dưới sự “đỡ đầu” của ca sĩ Cẩm Ly và chồng là nhạc sĩ Minh Vy.
Xem đoạn clip đang được chia sẻ trên mạng internet và nhận được rất nhiều “like” khi quay lại cảnh Thiện Nhân tinh khôi trong màu áo trắng, khăn quàng đỏ đứng hát tặng bài “Mẹ yêu” để tạm biệt bạn bè lớp 7A4 trường THCS Phước Lộc ngày 10.10 vừa qua, có gì đó thật xúc động từ sự bối rối, chân chất, hồn nhiên cùng giọng ca mộc mạc của em. Dù mong muốn của Thiện Nhân tương lai là cô giáo dạy nhạc nhưng trước mắt có nhiều cơ hội đổi đời, trở thành “ngôi sao” với cát xê trong mơ… Mong rằng cô bé sẽ có được sự định hướng đúng, dẫn dắt tốt từ người lớn để không chạy theo danh vọng, vật chất nhất thời; chú trọng xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc làm hành trang đi đến thành công trong tương lai.
Mai Thư