Nhà văn Úc Richard Flanagan đoạt giải Man Booker 2014
Ngày 14.10, tiểu thuyết gia người Úc Richard Flanagan được tuyên bố là người chiến thắng giải văn chương danh giá của Anh Man Booker 2014, với tác phẩm "The Narrow Road to the Deep North".
Cuốn tiểu thuyết "The Narrow Road to the Deep North" kể về câu chuyện của một bác sĩ phẫu thuật tên là Dorrigo Evans, bị bắt làm tù binh tại một trại lao động khổ sai của lính Nhật trên tuyến đường sắt nối Thái Lan và Myanmar thời Thế chiến thứ II.
Học giả AC Grayling, người trực tiếp trao giải thưởng Man Booker 2014 cho nhà văn Úc Richard Flanagan trong lễ vinh danh hoành tráng ở sân khấu Guildhall (Anh), phát biểu: "Hai chủ đề vĩ đại xuất phát từ cội nguồn của văn chương là tình yêu và hoà bình: đây là một tác phẩm tiểu thuyết tuyệt vời về tình yêu và hoà bình. Đây là cuốn sách mà Richard Flanagan được sinh ra để viết".
Nhà văn Flanagan, năm nay 53 tuổi, là nhà văn Úc thứ ba giành được giải thưởng danh giá Man Booker, trị giá 50 ngàn bảng Anh và kỷ niệm chương. Ông cũng là tác giả của hai cuốn tiểu thuyết khác: "The Sound of One Hand Clapping" (1998) và "Wanting" (2008).
Richard Flanagan cho biết, ý nghĩ về cái gọi là "đường sắt tử thần" đã ảnh hưởng đến cuộc đời ông. "Khi tôi còn là một cậu bé, bố tôi đã dạy tôi những từ Nhật Bản ''san byaku san ju go'. Đó chính là con số tù 335 của ông mà ông phải trả lời cho lính Nhật thời còn là một nô lệ khổ sai của quân Nhật dọc tuyến đường sắt tử thần" - Flanagan kể.
"Tôi từng nghĩ, những từ đó là một sự bí ẩn kỳ lạ. Thỉnh thoảng, tôi lờ mờ hiểu ra điều bí ẩn đó là gì qua một tiếng cười, một điệu bộ nhăn nhó, một bàn tay thoáng bóp căng một bên vai tôi hay những lời kể lại (về trải nghiệm thời chiến) của những người khác (ngoài bố của ông). Sau nhiều năm, tôi phát hiện ra điều bí ẩn đó cũng chính là tôi. Vì thế, tôi là đứa con của đường sắt tử thần. Tôi là một nhà văn. Đôi khi, cuộc đời đã đặt lên vai nhà văn sứ mệnh phải tìm cách diễn tả cho mọi người biết những điều không thể nói ra được".
Flanagan viết "The Narrow Road to the Deep North" trong vòng 12 năm. Ngày cha ông mất cũng chính là ngày tiểu thuyết hoàn thành.
Nhà văn Úc này nghỉ học vào năm 16 tuổi. Không lâu sau đó, ông giành được học bổng theo học Đại học Oxford (Anh), nơi ông lấy bằng Cử nhân văn chương và sau đó làm việc với tư cách là một hướng dẫn viên du lịch sông nước. Ban đầu, Flanagan viết sách lịch sử rồi sau chuyển sang viết tiểu thuyết.
Mùa giải Man Booker năm nay, có hai nhà văn Mỹ lần đầu tiên được đề cử sau khi quy chế chấm giải được sửa đổi, cho phép đề cử nhà văn Mỹ. Đó là Joshua Ferris với tác phẩm "To Rise Again at a Decent Hour" kể về một tên trộm và Karen Joy Fowler với tác phẩm "We Are All Completely Beside Ourselves" kể về một tấn kịch gia đình. Cả hai nhà văn Mỹ đều ra về tay trắng.
Giải Man Booker được thành lập năm 1969. Sách của những tác giả được lọt vào vòng chung khảo Man Booker chắc chắn sẽ bán rất chạy trên toàn cầu. Trước đây, giải thưởng này chỉ được trao hạn chế cho các tiểu thuyết xuất sắc nhất viết bằng tiếng Anh của khối Thịnh vượng chung (khối Liên hiệp Anh), Cộng hòa Ireland và Zimbabwe.
Một số tác giả khác lọt vào vòng chung khảo Man Booker 2014 gồm nhà văn Anh gốc Ấn Độ Neel Mukherjee với tác phẩm "The Lives of Others", nhà văn Ali Smith của Anh với tiểu thuyết "How to be Both" và tác giả từng đoạt giải Man Booker 2010 Howard Jacobson với tác phẩm "J".
Một số người trong ngành chỉ trích quyết định đưa hai nhà văn Mỹ vào danh sách đề cử vì cho rằng điều này sẽ làm thay đổi tính chất của giải thưởng. "Trước đây và hiện nay đều tồn tại một nền văn hóa của khối Thịnh vượng chung thật sự. Nó khác biệt (với văn hoá Mỹ). Mỹ không nhất thiết phải là một phần của văn hoá đó" - nhà văn Úc Peter Carey (71 tuổi), người đã hai lần đoạt giải Man Booker, nói.
Tố Uyên (Theo AFP)