Một trường hợp tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn
Anh Nguyễn Khắc Vũ (SN 1977, thôn Vạn Xuân, xã An Hòa, huyện An Lão), con bà Cao Thị Thao và ông Nguyễn Xuân Lộc (thương binh), thuộc gia đình thuần nông, kinh tế khó khăn. Năm 2011, trên đường đi làm về từ trung tâm huyện đến đầu cầu Sông Vố, anh Vũ đã bị TNGT làm gãy đốt sống cổ thứ 6, 7 và dập ống dẫn tủy. Gia đình đã vay mượn bà con hàng xóm, bán ruộng đất chạy chữa cho anh hết 120 triệu đồng nhưng chỉ cứu được tính mạng. Sau một thời gian dài chạy chữa, không còn tiền, gia đình phải đưa anh về nhà với tình trạng bị liệt nửa thân, mọi sinh hoạt đều nhờ người mẹ đã già yếu. Các bác sĩ tư vấn, nếu có khoảng 60-70 triệu đồng để phẫu thuật, tiếp tục chữa trị, anh Vũ có khả năng hồi phục được phần nào.
Hiện ông Lộc chỉ có thu nhập từ lương 1 triệu đồng/tháng và vài sào ruộng; trong khi khoản nợ và lãi chưa có khả năng trả.
PHAN THANH TOÀN
Hai trẻ mồ côi cha lẫn mẹ
Thầy giáo Nguyễn Minh (SN 1967, trú tại xóm 7, thôn Đệ Đức 3, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn) và vợ là Phạm Thị Lệ Hạnh (SN 1970), nhân viên khoa sản BVĐK Khu vực Bồng Sơn có hai con là Nguyễn Phúc Tú Quỳnh (SN 2005) và Nguyễn Minh Quyền (SN 2006), đang là học sinh lớp 4 và lớp 3 Trường tiểu học số 3, thị trấn Bồng Sơn. Cách đây 4 năm, chị Hạnh bị căn bệnh hiểm nghèo đã qua đời. Anh Minh vừa dạy học vừa chăm sóc 2 con nhỏ. Cuộc sống của 3 cha con tuy thiếu thốn, nhưng trôi qua bình thường. Nào ngờ, lúc 20 giờ ngày 4.10, anh đến chơi nhà người anh em ở cùng thôn và bị đột tử.
Anh Minh chết đi, để lại hai con còn quá nhỏ (8, 9 tuổi). Từ khi anh Minh mất, chị Nguyễn Thị Kim Nữ (41 tuổi, em ruột của anh Minh ở khối Thiết Đính Nam, thị trấn Bồng Sơn) hàng ngày vừa lo hương khói cho anh chị, vừa chăm lo các cháu. Cuộc sống của 2 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ hiện rất khó khăn, vất vả.
MINH HOÀNG
Sự giúp đỡ xin gởi về địa chỉ anh Vũ (ĐT 0977078251), cháu Quỳnh; hoặc Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, điện thoại số 056 3813573.
Bạn đọc giúp cụ Dĩ 39 năm nuôi con bại liệt
Sau khi mục “Nhịp cầu nhân ái” báo Bình Định đưa tin cụ Đỗ Thị Dĩ (SN 1939, ở xóm 1, thôn Phú An, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) 39 năm chăm con trai (Lê Đức Thương) bại liệt, ông Bùi Hữu An, Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam (đã nghỉ hưu, hiện ở chung cư Đảo Xanh, TP Đà Nẵng), đã gửi 10 triệu đồng giúp cụ.
Nhiều năm qua, thông qua “Nhịp cầu nhân ái” báo Bình Định, ông An đã giúp đỡ nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Hoài Nhơn.