Lính Bình Định ở Đoàn Gio An
Nhập ngũ đúng vào dịp Trung đoàn 38 (còn gọi Đoàn Gio An, đóng ở huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai) thuộc Sư đoàn bộ binh 2 (Quân khu 5) kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống (20.9.1954 - 20.9.2014), 113 chiến sĩ mới cùng quê thị xã An Nhơn đang bắt nhịp nhanh với nếp sống quân ngũ rộn rã, khẩn trương. Đây chính là điểm xuất phát, hành trang đầu tiên giúp họ tôi luyện, trưởng thành.
Đại tá Lê Ngọc Nam, Chính ủy Sư đoàn 2 nói chuyện với chiến sĩ mới.
Để chiến sĩ mới sớm hòa nhập với môi trường mới, ngay những tuần đầu tiên đón tân binh, Đoàn Gio An đã tổ chức học tập truyền thống Sư đoàn 2 anh hùng. Như những người anh đi trước, đội ngũ cán bộ các cấp luôn tận tình chỉ bảo, hướng dẫn các chiến sĩ mới từ những điều tưởng chừng đơn giản như gấp xếp chăn màn vuông thành sắc cạnh, xưng hô đúng lễ tiết tác phong, ăn ngủ theo giờ giấc… Ngoài lịch học tập chính khóa, các hoạt động bổ trợ: diễn đàn thanh niên, giao lưu kết nghĩa, sinh nhật chiến sĩ, Hội thi “Chiến sĩ hát bài ca truyền thống”, Hội thao thể dục thể thao… là mảnh đất tốt cho quân nhân bộc lộ sở trường, thể hiện tài năng.
Đại úy Lê Thanh Sơn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 38, hồ hởi: “Mới chân ướt chân ráo vào đơn vị, lính mới Bình Định đã nhanh chóng khẳng định “thương hiệu” của mình. Hội thao vừa rồi, các đội tuyển nòng cốt là những chàng binh nhì quê hương Thượng võ đã đem về cho đơn vị hàng loạt giải nhì về bóng đá, bóng bàn, bơi bao gói, cờ tướng, xà đơn”.
Chiến sĩ Lê Tuấn Vũ (quê xã Nhơn Phúc) hóm hỉnh cắt nghĩa: “Mặc dù thời gian luyện tập không nhiều nhưng chúng tôi có ưu thế trẻ, khỏe, nhiệt tình, đặc biệt có đội ngũ cổ động viên hùng hậu và cuồng nhiệt, nên đã ra quân là đánh thắng”.
Trong số 113 tân binh quê ở thị xã An Nhơn, có 8 người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Nếu chưa vào quân đội, giờ này họ có thể đã là thầy giáo ở các nhà trường, cán bộ, kỹ sư của các cơ quan, doanh nghiệp… nhưng cuộc sống quân ngũ cũng giúp cho mỗi người những thu hoạch bổ ích. Chiến sĩ Nguyễn Thành Giỏi (quê ở xã Nhơn Thọ), vừa tốt nghiệp ngành xây dựng Trường Đại học Quang Trung, nhập ngũ về Trung đoàn 38, khẳng định: “Cuộc sống bộ đội rất nền nếp, kỷ luật và chính quy. Vào ngôi nhà chung này, chúng tôi biết sống vì mọi người, quan tâm, giúp đỡ đồng đội. Đơn vị đóng quân xa nhà cả trăm cây số nên những ngày đầu về đơn vị rất nhớ nhà, nhờ cán bộ động viên, chiến sĩ chia sẻ lẫn nhau nên nỗi nhớ cũng vơi đi để an tâm học tập, huấn luyện đạt kết quả tốt”.
Còn Phạm Duy Quyền cùng quê với Nguyễn Thành Giỏi cũng đã tốt nghiệp ngành xây dựng cầu đường, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh, tâm sự: “Nắng gió thao trường khiến ai cũng đen sạm nhưng lại khỏe khoắn hơn. Tôi tin tưởng rằng 18 tháng quân ngũ không những trang bị cho mình vốn kiến thức quân sự, chính trị mà còn cả kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, để sau này vững vàng hơn trong mọi môi trường công tác khi hoàn thành nghĩa vụ”.
Đồng hành với chiến sĩ mới, đơn vị duy trì có nền nếp đối thoại dân chủ, các hoạt động Đoàn thanh niên, Hội đồng quân nhân, tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân. Hai ngày nghỉ cuối tuần, chiến sĩ mới được nghỉ ngơi thư giãn, tham gia các hoạt động thể thao, múa hát tập thể, vui chơi giải trí tại câu lạc bộ quân nhân, tiếp người thân, bạn bè đến thăm…
Chiến sĩ, đảng viên Nguyễn Hoàng Thiên (quê Nhơn Thọ) bày tỏ: “Chúng tôi rất tự hào là người lính của Đoàn Gio An anh hùng. Sống giữa tình thương yêu của đồng chí, đồng đội, mỗi ngày trong quân ngũ thực sự là một ngày vui. Sau những buổi tập luyện vất vả, chúng tôi lại kề vai bên nhau, cất vang lời ca “Nào cùng nhau ta hát lên, chúng ta là chiến sĩ. Nào cùng nhau ta hát lên, chúng ta yêu cuộc đời”.
Bài, ảnh: NGỌC DIỆP