Hai “mũi giáp công” của Đại đội 17
Tại Hội thi sĩ quan trẻ năm 2014 do Đoàn cơ sở Lữ đoàn Pháo binh 572 (đóng quân tại huyện Phù Mỹ) vừa tổ chức, 2 sĩ quan trẻ cùng quê Bình Định đã xuất sắc giành 2 giải nhất cá nhân ở 2 khối: Sĩ quan quân sự pháo binh và sĩ quan thông tin, hậu cần, kỹ thuật, chính trị không qua trường pháo binh.
Đó là thượng úy Phạm Hữu Lộc, Chính trị viên phó và trung úy Nguyễn Văn Tươi, Phó Đại đội trưởng cùng công tác tại Đại đội chỉ huy 17. Cả hai đều trưởng thành từ chiến sĩ thi hành nghĩa vụ quân sự và luôn tâm huyết phấn đấu vì màu cờ sắc áo đơn vị.
Đến với Hội thi, trung úy Nguyễn Văn Tươi (quê xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn) được đánh giá là một đối thủ “nặng ký”, bởi lẽ 2 năm liên tục 2012, 2013 đều sở hữu danh hiệu “Sĩ quan pháo binh huấn luyện giỏi” và là một vận động viên tiêu biểu của Lữ đoàn, từng góp mặt trong các kỳ Hội thao TDTT Quân khu 5 ở các môn thi 4 môn quân sự phối hợp của sĩ quan và chạy vũ trang 3.000 m.
Còn thượng úy Phạm Hữu Lộc (quê xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ) lại ghi dấu ấn bởi phong cách chững chạc, khả năng nói và viết khá lưu loát. Phát huy thuận lợi là học nhanh và nhớ lâu cả phần thi lý thuyết lẫn thực hành, để “làm giàu” kinh nghiệm quản lý giáo dục bộ đội, thực hiện các nội dung công tác đảng, công tác chính trị ở đơn vị pháo binh, anh tranh thủ học hỏi kinh nghiệm từ chỉ huy và những người đồng cấp đi trước, xây dựng “ngân hàng” câu hỏi tình huống để chủ động các phương án xử lý hiệu quả.
2 sĩ quan trẻ này đã đoàn kết hiệp đồng ăn ý trong suốt quá trình ôn luyện và đua tài. Trung úy Nguyễn Văn Tươi tiết lộ: “Chúng tôi vừa là thầy vừa là trò của nhau trong môn điều lệnh, nhận thức và là “đối thủ” đồng cân đồng lạng trong thi bơi tự do, cùng hướng về mục tiêu cao nhất là phấn đấu giành giải đồng đội. Với tôi, hội thi này không chỉ là cuộc sát hạch mà còn là đợt tập huấn nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác”. Còn thượng úy Phạm Hữu Lộc khẳng định: “Đại đội chỉ huy 17 được mệnh danh là tai mắt của chỉ huy Lữ đoàn. Cường độ làm việc cao, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phải giỏi việc mình biết việc người khác. Điều này giúp anh em chúng tôi như 2 “mũi giáp công”, luôn đoàn kết hiệp đồng chặt chẽ để cùng giành thắng lợi”. Quả vậy, chắc lý thuyết, nhuyễn thực hành, cặp đôi này đã đóng vai trò chủ công, mang về cho đơn vị giải nhất tập thể.
Đại tá Nguyễn Văn Thu, Chính ủy Lữ đoàn, Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi nhận xét: “Đại diện cho 56 thí sinh tuổi đời dưới 35 dự thi, 2 gương mặt xuất sắc của Đại đội chỉ huy 17 luôn năng nổ, nhiệt tình, có động cơ rèn luyện đúng đắn, ý chí khắc phục khó khăn, ham học hỏi cầu tiến bộ. Đây là “hạt giống đỏ” góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ của Lữ đoàn trong thời gian tới”.
Bài, ảnh: ĐỖ THỊ