TPHCM: nhiều người thương vong sau vụ nổ lớn ở quận 12
Một vụ nổ kinh hoàng xảy ra lúc 16 giờ chiều 17.10 tại xưởng sản xuất Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đặng Huỳnh, phường Thới An, quận 12, TPHCM đã làm sập nhiều căn nhà và làm 1 người chết, 4 người bị thương và 2 người mất tích.
Ngay sau vụ nổ xảy ra, vào lúc 20 giờ tối 17.10, UBND quận 12 đã tổ chức họp báo thông tin vụ việc.
Người chết trong vụ nổ này là chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, sinh năm 1995, thường trú tại Đồng Tháp làm công nhân tại xưởng này và là cháu của giám đốc Công ty Đặng Huỳnh.
Theo UBND quận 12, trụ sở Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đặng Huỳnh tại 66/2, khu phố 5, phường Thới An chuyện sản xuất phân bón lá do ông Huỳnh Văn Hải, sinh năm 1970 làm giám đốc. Thời điểm phát nổ thì vợ chồng ông Hải đang ở Đồng Nai.
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang phong tỏa hiện trường để tìm kiếm những người bị kẹt bên trong các đống đổ nát của các căn nhà bị sập, điều tra nguyên nhân vụ nổ.
UBND quận 12 cho biết xưởng sản xuất Đặng Huỳnh và 7 căn nhà cấp 4 lân cận bị sập hoàn toàn. Ngoài ra, một số nhà xung quanh bán kính 50 mét bị nứt tường, sập la phông, chưa thống kê thiệt hại. Còn theo những người chứng kiến vụ việc, thì sau tiếng nổ lớn lúc chiều nay, khói bốc cao mù mịt xen lẫn mùi hóa chất bốc ra từ hiện trường.
Theo thông cáo báo chí được UBND quận 12 phát đi, tại hiện trường tối nay, vị trí phát nổ tạo ra một hố sâu diện tích 2x3 mét, có nhiều chai nhựa, thùng phuy đựng hóa chất văng nhiều nơi, mùi hóa chất phát tán cay nồng.
Hiện công an quận 12 đang phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận, Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 12 tổ chức bảo vệ hiện trường, tiếp tục đào bới để tìm kiếm hai người còn trong đống đổ nát là chị Nguyễn Thị Ngọc Thanh, sinh năm 1984 và chị Huỳnh Thị Tâm, sinh năm 1978 (đều quê Đồng Tháp) là công nhân xưởng sản xuất Đặng Huỳnh.
Theo Văn Nam (TBKTSG)