Qua Giải vô địch cờ tướng hạng Nhất quốc gia năm 2013:
Góp thêm hy vọng
Với chiếc HCB của kỳ thủ Hồ Thị Thanh Hồng ở nội dung dành cho nữ, cùng phong độ thi đấu tương đối ổn định của một số kỳ thủ nam tại Giải vô địch cờ tướng hạng Nhất quốc gia năm 2013, cờ tướng Bình Định có cơ sở để hy vọng ở các giải đấu sắp tới, trong đó có Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014.
Kỳ thủ Hồ Thị Thanh Hồng (phải) trong trận chung kết với Ngô Lan Hương (TP Hồ Chí Minh).
Giải vô địch cờ tướng hạng Nhất quốc gia năm 2013 chứng kiến khá nhiều bất ngờ, khi những kỳ thủ lão làng như Trương Á Minh, Trềnh A Sáng chỉ có thể lọt top 10 thứ hạng đầu; cựu vô địch quốc gia Nguyễn Thành Bảo thất bại ngay từ vòng loại; còn nhà vô địch năm 2012 Nguyễn Hoàng Lâm không vào nổi vòng bán kết.
Ở giải nữ, cựu vô địch Lê Thị Hương chỉ thắng 3/7 trận, đành dừng chân từ giai đoạn 1; trong khi nhà vô địch năm 2012 Cao Phương Thanh rớt xuống hạng 12 chung cuộc. Những ứng cử viên nặng ký khác như Nguyễn Hoàng Yến, Đàm Thị Thùy Dung chỉ vào đến bán kết.
Trong bối cảnh đó, các kỳ thủ Bình Định với những mục tiêu phù hợp đã phần nào chứng tỏ được khả năng của mình. Không được đánh giá cao dù từng giành ngôi vô địch Đại hội TDTT năm 2010, kỳ thủ Hồ Thị Thanh Hồng vẫn “lầm lì” vượt qua giai đoạn 1 bằng những trận đấu thuyết phục, trong đó có ván cầm chân Ngô Lan Hương (TP Hồ Chí Minh). Ở tứ kết, “cô gái vàng” của cờ tướng Bình Định không mấy khó khăn để vượt qua VĐV Chu Thu Trang của Hà Nội. Tiếp đà hưng phấn, Thanh Hồng loại luôn cả kỳ thủ trẻ đầy tài năng Nguyễn Hoàng Yến (TP Hồ Chí Minh) ở bán kết (một trận thắng và một trận hòa). Đáng tiếc là trong lần gặp lại Ngô Lan Hương ở chung kết, Thanh Hồng đã để thất thủ sau hai ván đấu, nhường ngôi vô địch cho đối phương.
Đánh giá về thành tích mà Hồ Thị Thanh Hồng giành được tại Giải vô địch cờ tướng hạng Nhất quốc gia năm 2013, ông Tôn Thất Lương Chính, HLV trưởng đội tuyển cờ Bình Định, cho biết: “Trước sự tiến bộ không ngừng của nhiều VĐV thuộc các ngành, địa phương, thành tích giành được HCB của Thanh Hồng ở giải này là rất đáng ghi nhận. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên sau khoảng 10 năm, chúng ta mới lại giành được huy chương ở một giải hạng Nhất quốc gia. Điều này có tác động tốt về tâm lý cho tất cả các thành viên của đội, nhất là trong thời điểm tập trung chuẩn bị cho giải đấu quan trọng Đại hội TDTT toàn quốc sẽ diễn ra vào năm sau”.
Ở giải lần này, các kỳ thủ nam của Bình Định không giành được huy chương, thậm chí không vượt qua được giai đoạn 1. Song, điều đó không đồng nghĩa với việc các kỳ thủ nam không để lại dấu ấn tại giải.
Tại vòng loại, trong trận đấu với Lại Lý Huynh (Bình Dương, người sau này giành ngôi vô địch nội dung nam), Nguyễn Văn Tới (Bình Định) đã chiếm ưu thế trong những nước đầu tiên và hoàn toàn có khả năng giành phần thắng. Nhưng, còn thiếu kinh nghiệm thi đấu, kỳ thủ đất Võ đã để đối phương lật ngược tình thế để giành phần thắng. Tương tự, Trần Quang Nhật (Bình Định) cũng có trận đấu khá ngang ngửa với kỳ thủ Nguyễn Trần Đỗ Ninh (TP Hồ Chí Minh). Trong thế buộc phải thắng mới có thể giành quyền vào tứ kết, Quang Nhật đã phải mạo hiểm và không thành công.
Những trận thua đáng tiếc của các kỳ thủ nam Bình Định một lần nữa cho thấy, chúng ta không thua kém quá xa các kỳ thủ hàng đầu quốc gia về sức cờ. Điểm yếu lớn nhất của các VĐV đất Võ vẫn là kinh nghiệm trận mạc. Dù vậy, với những gì cờ tướng Bình Định gặt hái được qua giải đấu này, chúng ta vẫn có quyền hy vọng vào những thành tích khả quan hơn trong tương lai.
LÊ CƯỜNG