Giải bóng chuyền nữ cán bộ, công chức ngành GD& ĐT huyện Vân Canh: Sôi động và cuốn hút
Chiều 19.10, Giải bóng chuyền nữ cán bộ, công chức ngành GD& ĐT Vân Canh lần thứ 6 năm 2014 đã diễn ra trận chung kết. Các đội tuyển đã cống hiến cho khán giả những trận cầu sôi động và cuốn hút.
Tham gia giải, có 190 VĐV đến từ 19 đội bóng. Qua 4 ngày thi đấu, Ban tổ chức đã chọn ra 4 đội xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Chiều 19.10, trời mưa tầm tã, nhưng các khán giả đã không quản ngại, tập trung đông nghịt ở Nhà thi đấu Trung tâm VH- TT- TT huyện để xem và cổ vũ cho các đội.
Không phụ lòng yêu mến và mong đợi của khán giả, các VĐV đã thi đấu hết mình, cống hiến những trận cầu hấp dẫn. Nổi bật hơn cả, đó là những cô giáo trẻ đến từ đội Trường Tiểu học Canh Liên. Với những đường bóng đẹp mắt, họ đã vượt qua đội Trường THCS bán trú Canh Thuận, Trường Tiểu học số 1 thị trấn Vân Canh để giành quyền vào chơi trận chung kết.
Khán giả đã không ngừng vỗ tay tán thưởng khi chứng kiến những pha bóng hay trong trận chung kết giữa đội Trường Tiểu học Canh Liên và Trường Mầm non huyện. Bị dẫn trước ở hiệp 1, các VĐV đội Trường Tiểu học Canh Liên đã nhanh chóng thay đổi chiến thuật kịp thời. Với sức trẻ, sự nhanh nhạy của mình, VĐV Phạm Thị Tâm đã liên tục có những pha “đập nhú”, ghi điểm cho đội mình, giúp đội nhà san bằng tỉ số. Những đòn tấn công nhịp nhàng, bất ngờ, khiến đội bạn không kịp trở tay. Trường Mầm non huyện với những VĐV dạn dày kinh nghiệm, kỹ thuật tốt, nhưng vẫn không thể trụ vững trước sức trẻ của các VĐV Trường Tiểu học Canh Liên.
Chia sẻ với chúng tôi sau thành công của đội, chị Phạm Thị Tâm, 25 tuổi, cầu thủ tấn công xuất sắc nhất, vui vẻ nói: “Tôi rất vui khi đội mình đoạt giải Nhất. Trường Tiểu học Canh Liên thuộc vùng sâu, vùng xa nhất huyện nên chúng tôi ít có điều kiện tập luyện. Nhưng vì màu cờ sắc áo, nhất là sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, chúng tôi đã cố gắng vượt qua khó khăn để cống hiến những pha bóng đẹp nhất. Đây cũng là dịp để chúng tôi có cơ hội học hỏi, giao lưu với đơn vị bạn”.
Trận tranh giải Ba giữa đội Trường Tiểu học số 1 thị trấn và Phòng GD& ĐT huyện cũng sôi nổi và hấp dẫn không kém. Lực lượng đội hình tương xứng cả về tuổi tác và chuyên môn nên việc phân thắng, bại không phải chuyện dễ. Dù được đánh giá cao hơn sau những chiến thắng ở vòng ngoài, nhưng đến trận cuối cùng, đội Phòng GD& ĐT có vẻ bị giảm sút ít nhiều về thể lực nên tỏ ra yếu thế hơn đội bạn. Việc đội Phòng GD& ĐT thua đội Trường Tiểu học số 1 thị trấn được xem là một bất ngờ và để lại không ít tiếc nuối đối với khán giả.
Anh Trần Minh Cảnh, 26 tuổi, một khán giả cổ vũ nhiệt tình, từ đầu đến cuối giải, tâm sự: “Các trận đấu tại giải đều rất hay và hấp dẫn. Tôi không ngờ những cô giáo gắn liền với phấn trắng, bảng đen lại có một sức khỏe dẻo dai, bền bỉ và tinh thần thể thao mạnh mẽ như vậy”.
Ông Phạm Minh Chấn, Trưởng phòng GD& ĐT huyện Vân Canh, Trưởng Ban tổ chức giải, nhận xét: “Giải bóng chuyền nữ cán bộ, công chức ngành GD& ĐT Vân Canh năm nay nhìn chung sôi nổi và chất lượng hơn những năm trước. Đây thực sự là ngày hội thể thao lớn, nhằm chào mừng kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, 45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, với khẩu hiệu “Khỏe để dạy tốt, học tốt”. Đồng thời, đây là sân chơi bổ ích, giúp chị em có cơ hội giao lưu, học hỏi. Qua đó, phát hiện tài năng, tiếp tục bồi dưỡng để tạo hạt nhân nòng cốt, góp phần phát triển phong trào TDTT của ngành nói riêng và huyện nhà nói chung”.
Kết quả, đội Trường Tiểu học Canh Liên đoạt giải Nhất, Trường Mầm non huyện đoạt giải Nhì, Trường Tiểu học số 1 thị trấn đoạt giải Ba, Phòng GD& ĐT huyện nhận giải Khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức trao giải cá nhân cho 3 VĐV lớn tuổi, chơi bóng xuất sắc toàn diện, gồm: Lê Thị Toàn (Trường Mầm non huyện), Phạm Thị Tâm (Trường Tiểu học Canh Liên), Lưu Thị Ngọc Anh (Trường Mẫu giáo Canh Hiển).
ĐÀO BÙI KIM CƯƠNG