Giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh niên 2014: U19 HAGL-Arsenal JMG thắng trận đầu
Trong trận ra quân tại Giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh niên 2014 diễn ra tối 21.10, đội U19 HAGL-Arsenal JMG đã giành trọn 3 điểm trước đối thủ khó chịu U21 Malaysia nhờ cú đúp của tiền vệ Hồng Duy.
Đem đến giải thành phần gồm nhiều cầu thủ từng khoác áo đội tuyển U19 Việt Nam, đội bóng trẻ phố núi đã tạo được sức hút rất lớn với khán giả Cần Thơ. Các khán đài không còn một chỗ trống luôn sôi động với sự cổ vũ cuồng nhiệt của người dân Tây Đô. Và chỉ sau 9 phút bóng lăn, Hồng Duy đã làm ngất ngây các cổ động viên bằng pha bật cao đánh đầu, mở tỉ số trận đấu từ quả phạt góc. Trước một U21 Malaysia già dặn hơn và có thể lực khá tốt, đội bóng của HLV Guillaume Graechen gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Mohamed. Cùng với đó, do đã lường trước được sức mạnh của đối phương, các cầu thủ U21 Malaysia chủ động chơi phòng ngự phản công, nên phần nào hạn chế được những pha phối hợp giữa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh và Văn Toàn.
Ở trận này, Hồng Duy được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ, nên anh tích cực tham gia vào các đợt tấn công của đội nhà hơn. Chính cầu thủ mang áo số 7 này là người nhân đôi cách biệt lên cho U19 HAGL-Arsenal JMG ở phút 51 bằng một cú sút quyết đoán. Nhưng chỉ 9 phút sau, tận dụng sự lơi lỏng của hàng phòng ngự đối phương, U21 Malaysia đã có bàn rút ngắn tỉ số. Những phút cuối trận diễn ra hồi hộp và căng thẳng. Dù hai đội đều tạo ra một số tình huống nguy hiểm, nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Giành trọn 3 điểm, U19 HAGL-Arsenal JMG đang có cơ hội rất lớn vào bán kết.
Trong trận đấu diễn ra trước đó ở bảng A, U21 Thái Lan đã hòa U21 Singapore với tỉ số 2-2. Với kết quả này, U21 Báo Thanh niên Việt Nam (đội đã thắng U21 Singapore 3-0 ở ngày khai mạc) chính thức lọt vào bán kết. Vì vậy, trận đấu giữa U21 Báo Thanh niên Việt Nam và U21 Thái Lan vào chiều 23.10 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục với đội chủ nhà. Cũng trong chiều 23.10, U19 HAGL-Arsenal JMG sẽ chơi trận cuối cùng vòng bảng gặp U21 Sydney. Cả hai trận đấu này đều được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6.
LÊ CƯỜNG