Chiến sĩ Bình Định ở Sư đoàn 307
Sau hai tháng đầu quân vào Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 29 (Sư đoàn 307, đóng quân ở Quảng Ngãi), 55 thanh niên thị xã An Nhơn (Bình Ðịnh) cùng 220 thanh niên các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai, Ðắk Lắk, Ðắk Nông đã có sự trưởng thành rõ rệt. Từ chỗ rụt rè, bỡ ngỡ ban đầu nay họ đã dạn dĩ hơn với mái tóc cắt ngắn, quân phục gọn gàng và ánh mắt đầy tự tin.
Cán bộ sút cân, chiến sĩ tăng cân
Ăn ngủ, tập tành có giờ giấc, tinh thần thoải mái, nên hầu như chiến sĩ nào cũng… nở nang hơn, có anh tăng đến 7 - 8kg. Thế nhưng, đội ngũ cán bộ thì ngược lại. Đơn cử, đại úy Tiểu đoàn trưởng Trương Công Sơn sút 4kg, đại úy Chính trị viên Phan Ngọc Thanh sút 3 kg. Bởi lẽ sau khi nhận tân binh, khung huấn luyện phải gồng mình quản quân, rèn quân. Và khó nhất là quản lý tư tưởng vì mỗi người một hoàn cảnh, tâm tính khác nhau. Do vậy, cán bộ phải thực sự nêu gương, rèn mình trước khi rèn chiến sĩ, đồng thời thường xuyên sâu sát, giữ vững cầu nối với gia đình quân nhân (qua điện thoại hoặc gặp gỡ tại đơn vị) để thấu hiểu và có biện pháp giáo dục phù hợp, hiệu quả.
Không chỉ các thành viên của “Tổ tư vấn tâm lý - pháp lý quân nhân” mà mọi cán bộ từ tiểu đội đến tiểu đoàn đều nỗ lực trau dồi kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để có thể trở thành “tổng đài giải đáp thông tin” cho bộ đội. Trung sĩ Đinh Văn Mười, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3, Trung đội 4, Đại đội 6, chia sẻ: “Từ suy nghĩ đến việc làm, chúng tôi đều hết mình vì sự tiến bộ của anh em. Nếu như thời gian đầu lo giải tỏa tâm lý nhớ nhà, nhớ quê, hướng chiến sĩ làm quen với nếp sống mới thì bây giờ lại lo chỉnh đốn tác phong, rèn yếu lĩnh, động tác… để bộ đội đủ sức vượt qua kỳ sát hạch cuối khóa. Ngoài giờ huấn luyện chung, đơn vị còn chú ý phụ đạo ngoài giờ cho những đồng chí tiếp thu chậm, rồi trò chuyện tâm tình, “gỡ rối tơ lòng” cho những người có hoàn cảnh éo le, gặp rắc rối trong tình cảm, hôn nhân…”.
Ấm áp tình đồng đội
Biên chế phân tán ở cả 3 đại đội 5, 6, 7 của Tiểu đoàn 8 song những chiến sĩ mới quê An Nhơn có nét tương đồng: không ngại khó ngại khổ trong học tập, rèn luyện và luôn vui tươi, yêu đời.
“Chúng tôi ngồi kề vai bên nhau trăng trôi trên đầu súng…” vừa ghé vào Đại đội 5, chúng tôi đã nghe dàn đồng ca của lính đang say sưa hát. Giọng cao, giọng thấp, giọng bổng, giọng trầm hòa với nhau. Chiến sĩ Trần Hoàng Phương (quê Nhơn Thành) cười vui: “Lịch học tập, công tác tuy bận rộn, vất vả song bù lại đầu óc luôn thanh thản, nhẹ nhõm. Sống yêu thương, đùm bọc lẫn nhau nên lúc nào chúng tôi cũng muốn cất cao tiếng hát”.
Chiến sĩ Lê Anh Thái (quê Nhơn Khánh) lại thể hiện tình yêu với “ngôi nhà chung” bằng những việc làm thầm lặng, bền bỉ. Với hoa tay và óc thẩm mỹ, anh tham gia trang trí hội trường, cắt tỉa vườn hoa cây cảnh, tạo dáng hòn non bộ... Thái tâm sự: “Trong đơn vị nhiều người có tài lẻ, hát hay, chơi bóng cừ, có người từng làm thợ xây, thợ điện, thợ cắt tóc… Ngoài giờ huấn luyện, chúng tôi đều muốn đóng góp một phần công sức chăm chút cho doanh trại đẹp hơn, chính quy hơn”. Chiến sĩ Huỳnh Văn Quốc (quê Nhơn Hậu) quả quyết: “Tuy mỗi người mỗi quê song chúng tôi đã xem nhau như anh em một nhà. Bên nhau lúc ăn, lúc ngủ, chia sẻ mọi buồn vui”.
Thượng tá Võ Kim Dũng, Chính ủy Trung đoàn 29 (Sư đoàn 307), khẳng định: “Mục tiêu của đơn vị là cuối khóa 100% quân nhân biết bơi, các nội dung kiểm tra đều đạt từ khá trở lên, trong đó 2 môn ném lựu đạn và đánh thuốc nổ đạt giỏi, không có trường hợp vi phạm kỷ luật phải xử lý. Với nghị lực và quyết tâm phấn đấu, Trung đoàn vững tin nhất định chiến sĩ mới sẽ xứng đáng với sự kỳ vọng của gia đình, đơn vị và quê hương, xứng danh anh bộ đội Cụ Hồ”.
NGỌC DIỆP