Lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League: Những trận càn của đại gia
Bayern Munich cày nát Olimpico của Roma; Chelsea có chiến thắng đậm nhất tại Champions League mùa này; Barcelona cũng dạy cho thế lực cũ Ajax một bài học. Ngày Champions League ngập tràn những trận càn của đại gia.
Bayern Munich hành quân tới sân đấu được ví như đấu trường chết chóc – nơi AS Roma chỉ mới thua đúng 1 trận trong 29 trận gần đây. Nhưng rốt cuộc, con số thống kê ấn tượng đó không hù dọa được Hùm xám xứ Bavaria.
Ngay từ phút thứ 8, Arjen Robben nhảy múa trước mặt Ashley Cole và thực hiện cú cứa lòng sở trường mở tỷ số trận đấu. Roma thua sớm ngay tại Olimpico. Đó là một bất ngờ. Nhưng càng bất ngờ hơn khi bàn thua sớm đó chỉ là tín hiệu mở màn cho một ngày thi đấu đầy rẫy thống khổ của đoàn quân bã trầu.
Như bắt được nhịp điệu, Bayern đẩy cao tốc độ trận đấu, vờn cho Roma mệt nhoài và bắt đầu trút mưa vào lưới đối thủ từ phút 23. Mario Goetze là người nhân tỷ số lên 2-0 bằng cú đặt lòng kỹ thuật. Và rồi lần lượt trong các phút thứ 25, 30, 36, mành lưới Roma cứ rung lên đều đặn như một bản nhạc chết chóc.
KẾT QUẢ CỤ THỂ
CSKA Moscow 2-2 Man City
Chelsea 6-0 Maribor
Barcelona 3-1 Ajax
AS Roma 1-7 Bayern Munich
Porto 2-1 Bilbao
APOEL 0-1 PSG
Schalke 4-3 Sporting
BATE 0-7 Shakhtar Donetsk
Không có quá nhiều điều để bình luận về chiến thuật trong trận đấu mà bất kỳ pha lên bóng nghiêm túc nào của Bayern cũng thành bàn thắng và Roma thì cứ liên tục biếu cho đối thủ cơ hội. Thắng quá an toàn trong hiệp 1, Hùm xám nhàn nhã đi nốt hiệp 2, thậm chí còn ghi thêm 2 bàn thắng nữa để hoàn tất trận thắng hủy diệt 7-1 ngay trên đất Italia. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Chelsea cũng gần như không gặp phải bất kỳ sự phản kháng nào trước đối thủ yếu ớt Maribor. Phút 13, Remy mở điểm bằng cú sút quyết đoán. Đáng tiếc, có vẻ như pha dứt điểm thành bàn này lại mang về một chấn thương cho Remy. Anh rời sân, nhường chỗ cho Didier Drogba chỉ 3 phút sau đó.
Tuy nhiên, sự thay đổi bất đắc dỹ đó không khiến sức mạnh Chelsea giảm đi chút nào. Đúng 7 phút sau khi vào sân, Drogba cũng có được bàn thắng, nhờ một quả penalty. Và rồi cũng chỉ 8 phút sau, Chelsea nâng tỷ số lên 3-0 bằng một pha dàn xếp tấn công khá đặc biệt. The Blues phản công nhanh, và cầu thủ thực hiện cú bứt tốc từ sân nhà lên thẳng vào vòng cấm địa đối phương đón đường căng ngang của Fabregas lại là… trung vệ John Terry. Cũng giống như Bayern, Chelsea thong dong đi tới chiến thắng đậm nhất tại Champions League kể từ đầu mùa. Ở những diễn biến khác, Barca cũng đã giành chiến thắng dễ dàng 3-1 trước thế lực cũ Ajax để khẳng định vị thế của một ứng cử viên chức vô địch. Trong khi đó, PSG phải chờ đến những phút cuối cùng của trận đấu mới có được thắng lợi sát nút 1-0 trước APOEL với pha lập công của chân sút đang nhận nhiều chỉ trích Edinson Cavani. Theo LÂM PHONG (Bongdaplus)