Nhà nghèo nuôi anh trai bại liệt
Anh Hồ Tấn Sơn (55 tuổi, xóm 17, thôn Lương Thọ 1, xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn - ảnh) bị bại liệt từ lúc mới chào đời, càng lớn lên chân tay càng co quắp, nói năng ú ớ, mọi sinh hoạt ăn uống, vệ sinh đều phải có người trợ giúp.
Cách đây 6 năm, cha mẹ anh Sơn già yếu, qua đời. Anh Sơn được vợ chồng người em trai là Hồ Tấn Sỹ (43 tuổi) đùm bọc. Gia đình anh Sỹ thuộc diện đặc biệt khó khăn, là hộ nghèo nhiều năm nay; nên việc chăm sóc anh Sơn gặp nhiều khó khăn.
MINH HOÀNG
Phụ nữ nghèo mắc bệnh tim nặng
Gia đình chị Trần Thị Lệ Thanh (48 tuổi, ngụ khu vực 4, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn - ảnh), thuộc hộ nghèo.
Không may chồng chị mất sớm để lại 2 con nhỏ (9 tuổi và 13 tuổi). Mới đây, chị phát hiện cơ thể bị suy yếu, mệt mỏi và khó thở, bị ngất nhiều lần. Em gái của chị Thanh (công nhân ngành chế biến gỗ) đưa chị khám và điều trị tại BVĐK tỉnh; các bác sĩ chẩn đoán chị bị bệnh tim, hở van 2 lá, liệt nửa thân; chỉ định phẫu thuật, với chi phí trên 30 triệu đồng. Hiện chị không có nguồn thu nhập nào, em gái của chị vừa phải nuôi 2 con nhỏ và còn cưu mang 2 con của chị Thanh nên cũng sức cùng lực kiệt.
NGUYỄN HƯƠNG GIANG
Hoàn cảnh của anh Sơn và chị Thanh rất khó khăn, mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ anh Sơn và chị Thanh; hoặc báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, đt: 0563813573.