Nhà nghèo, mẹ và con bệnh nặng
Cháu Hồ Lê Ngọc Hân (18 tháng tuổi), con anh Hồ Văn Quyền (SN 1989, thôn Định Trung, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh) và chị Lê Thị Hộp (SN 1993), đang bị bệnh tim nặng. Vợ chồng anh Quyền, chị Hộp có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, chưa có chỗ ở riêng và nghề nghiệp ổn định. Hàng ngày, anh Quyền phải làm thuê những công việc nặng nhọc để kiếm sống. Còn chị Hộp, sau khi sinh cháu Hân đau ốm, nằm viện thường xuyên; cháu Hân bị bệnh tim bẩm sinh, đã được điều trị ở BVĐK TP Quy Nhơn nhiều tháng không khỏi, nay cháu được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế. Các bác sĩ chỉ định phải mổ tim gấp với chi phí tạm ứng 50 triệu đồng. Không có tiền nên anh Quyền đã đưa cháu Hân về nhà, sống chung với bệnh tật.
P.L
Vợ chồng đều bệnh hiểm nghèo
Anh Nguyễn Đình Vuông (SN 1957) và chị Đặng Thị Bông (SN 1968, ở thôn 8 Tây, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ) là hộ nghèo, có 2 con còn nhỏ (8 tuổi và 6 tuổi). Năm 2010, anh Vuông bị tai biến, liệt tay phải và chân trái. Một mình chị Bông phải bươn chải để nuôi cả gia đình. “Họa vô đơn chí”, cuối năm 2013, chị Bông lại bị bệnh u dạ dày ác tính, bác sĩ chỉ định mổ gấp với chi phí 30 triệu đồng.
Không tiền bạc, chị Bông đành phải về nhà điều trị bằng thuốc nam; hiện chị đã bị biến chứng co thắt đường phế quản.
M.C
Bạn đọc giúp đỡ cho gia đình anh Quyền và anh Vuông xin liên hệ địa chỉ của các anh; hoặc Báo Bình Định (84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn; đt: 0563813573).