Làm giàu trên vùng cao Vĩnh Sơn
Cựu chiến binh (CCB) Đặng Văn Khánh, ở xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Thạnh) không những phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình mà còn giúp các hộ nghèo ở địa phương vươn lên thoát nghèo.
Xung phong lên đường nhập ngũ năm 1979, trực tiếp chiến đấu ở chiến trường Lào và Campuchia, đến năm 1992, ông Đặng Văn Khánh hoàn thành nhiệm vụ trở về quê. Cuộc sống tại quê nhà (huyện Tây Sơn) khó khăn, chỉ trông chờ vào 6 sào ruộng nên ông bàn với vợ chuyển đến làng K8, xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Thạnh) để phát triển kinh tế.
Thời gian đầu, gia đình ông tập trung đầu tư trồng cà phê, quế. Chưa có kinh nghiệm trồng trọt, giá cả bấp bênh, hiệu quả kinh tế không cao làm cho cuộc sống càng gặp nhiều khó khăn. Không nản lòng, ông Khánh đã mạnh dạn vay vốn, học hỏi kinh nghiệm sản xuất tiếp tục đầu tư trồng các loại cây khác. Đến nay, gia đình ông đã có hơn 12 ha đất sản xuất, trong đó có 3 ha cây cao su, 1,5 ha tre, măng điền trúc, 1 ha bời lời, 4 ha keo lai, 3 ha mì cao sản và ao nuôi cá.
Đặc biệt, ông Khánh đã tìm tòi, đưa giống cây mắc ca về trồng thí nghiệm trên vùng đất Vĩnh Sơn; 3 ha cây mắc ca đã trồng được gần 2 năm. Ngoài ra, gia đình ông còn mở cơ sở dịch vụ tư vấn kỹ thuật nông nghiệp và mua bán vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ nhân dân trên địa bàn xã Vĩnh Sơn. Mỗi năm gia đình ông Khánh thu lãi trên 100 triệu đồng từ trồng trọt, chăn nuôi và dịch vụ.
Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, CCB Đặng Văn Khánh còn hướng dẫn hàng trăm hộ dân và hội viên CCB địa phương cách làm ăn và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ nguồn vốn của gia đình, ông Khánh đã dành ra 50 triệu đồng cho 25 hộ nghèo mượn không lấy lãi để đầu tư sản xuất.
Ông Đinh A Troi, Chủ tịch Hội CCB xã Vĩnh Sơn, nhận xét: “CCB Đặng Văn Khánh không những biết cách làm giàu cho gia đình mà còn giúp nhiều người dân ở xã vùng cao Vĩnh Sơn cùng vượt khó, thoát nghèo. CCB Khánh xứng đáng là tấm gương sáng, gương mẫu để mọi người học tập và noi theo”.
Bài, ảnh: MAN ĐỨC DŨNG