NHỊP CẦU NHÂN ÁI
Qua các thông tin về những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên mục “Nhịp cầu nhân ái” báo Bình Định, bạn đọc và những người hảo tâm đã nhờ tòa soạn chuyển tiền giúp đỡ, gồm:
* Chị Châu Ngọc Cẩm, 96 Ngô Mây, TP Quy Nhơn giúp bà Đặng Thị Thanh, 14 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn, nuôi 2 cháu đặc biệt khó khăn: 800 ngàn đồng; giúp chị Tạ Thị Danh, tổ 1, khối 6, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn bị u tuyến ức, tổn thương phổi: 800 ngàn đồng; giúp gia đình thầy giáo Nguyễn Minh, trú tại xóm 7, thôn Đệ Đức 3, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn bị đột tử, để lại hai con nhỏ mồ côi cha mẹ: 800 ngàn đồng;
* Anh Nguyễn Văn Tý, 68 Bà Triệu, TP Quy Nhơn giúp anh Hồ Tấn Sơn, xóm 17, thôn Lương Thọ 1, xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn bị bại liệt 50 năm: 200 ngàn đồng; giúp chị Trần Thị Lê Thanh, khu vực 4, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, bị bệnh tim bẩm sinh: 200 ngàn đồng;
* Hiệu vàng Thanh Dung 2, ở 113 - 115 Lê Lợi, TP Quy Nhơn giúp chị Đoàn Thị Thùy Mai, tổ 40, khu vực 6, phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, chồng chết nuôi 4 con còn nhỏ: 2 triệu đồng.
Thay mặt những người có hoàn cảnh khó khăn, Báo Bình Định trân trọng cảm ơn những nhà hảo tâm giúp đỡ đồng bào mình. Số tiền của các nhà hảo tâm thông qua “Nhịp cầu nhân ái”, Báo Bình Định đã và đang chuyển đến người được giúp đỡ.
B.B.Đ
Chào Nhịp cầu Nhân Ái! Qua báo tôi được biết tin những trường hợp khó khăn tôi muốn góp một tý quà gửi đến các hoàn cảnh khó khăn. Vui lòng cho tôi tài khoản của NCTA để tôi có thể gửi quà đến các hoàn cảnh khó khăn trên. Chân thành cảm ơn