Vợ chồng cùng mắc bệnh hiểm nghèo
Đó là trường hợp của vợ chồng anh Lưu Xuân Quang (32 tuổi) và Nguyễn Thị Phượng (28 tuổi, ở khối 8, TT Tam Quan, huyện Hoài Nhơn), không có việc làm ổn định; có 2 con còn nhỏ (7 tuổi và 4 tuổi), thuộc hộ nghèo. Năm 2012, anh Quang thấy trong người bị dị ứng, ngứa khó chịu, ăn uống ít, da vàng, mệt mỏi. Anh vay mượn tiền vào BV Chợ Rẫy TP HCM khám; bác sĩ kết luận anh bị u rốn gan. Sau hơn 1 tháng điều trị, các khoản chi phí lên đến hơn 40 triệu đồng mà bệnh không thuyên giảm, nên anh xin xuất viện về nhà dùng thuốc Nam; hiện sức khỏe của anh ngày càng xấu; gầy yếu, thường xuyên mệt mỏi. Còn chị Phượng từ đầu năm 2014 đến nay người luôn bị choáng, ăn kém, mỏi mệt. Các bác sĩ BV Bình Dân và Chợ Rẫy kết luận chị bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Phải chạy thận từ tháng 7.2014 đến nay, mỗi tuần 2 lần. Chi phí cho việc điều trị của chị tiêu tốn gần 30 triệu đồng. Đến tháng 9.2014, chị Phượng xin xuất viện về nhà và tiếp tục vào BVĐK tỉnh chạy thận theo định kỳ.
Cả hai vợ chồng đều đau bệnh, không có nguồn thu nhập nào, việc chăm sóc, học hành của 2 con đều bỏ bê.
MINH HOÀNG
Nhà nghèo mang nợ sau tai nạn
Anh Dương Văn Phòng (SN 1985), vợ là Ngô Thị Bích Nữ (SN 1992, ở thôn 8, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ), làm nông thu nhập thấp, có một con 2 tuổi. Trước đây, anh Phòng là lao động chính của gia đình, chị Nữ chỉ làm nội trợ, nhưng tháng 4.2014, anh Phòng gặp tai nạn, bị chấn thương sọ não trong lúc sửa nhà. Chị Nữ đã vay mượn gần 100 triệu đồng chạy chữa cho anh Phòng nhưng chỉ cứu được mạng, còn hiện nay anh không thể đi lại và tự vệ sinh hằng ngày.
Hơn nửa năm nay, chị Nữ vừa chăm sóc chồng, vừa nuôi con nhỏ lại không có nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống vô cùng khó khăn, nợ nần chồng chất.
P.LỘC