Đổi thay ở một làng biển
Thôn Phú Thứ thuộc xã Mỹ Đức (huyện Phù Mỹ) được xem là nơi “đất chật, người đông” với 325 hộ, 1.600 nhân khẩu. Thế nhưng bây giờ ở Phú Thứ, cảnh đói cơm, thất học, nhà cửa tạm bợ, ghe thuyền bé nhỏ... đã được thay vào là một ngôi làng biển khang trang, cuộc sống ngư dân khá đủ đầy.
Phụ nữ Phú Thứ vá lưới, phục vụ những chuyến biển xa. Ảnh: Xuân Lộc
Về Phú Thứ, chúng tôi thật sự ấn tượng với quá trình đi lên của làng biển này. Con đường vào thôn, đến từng ngõ ngách của mỗi xóm, nhà không to rộng như vùng đồng bằng, nhưng sạch đẹp tinh tươm nhờ đã trải kín bê tông xi măng. Nhiều ngôi nhà mới mọc lên khang trang, những ngôi nhà tầng bắt đầu xuất hiện, cả làng 100% hộ đã ngói hóa, điện lưới quốc gia phủ kín; thiết bị nghe nhìn, phương tiện xe máy đi lại đã trở nên rất đỗi bình thường của bất cứ gia đình nào ở đây.
Phú Thứ bây giờ đã lật sang trang mới với mức sống, sinh hoạt của làng biển từng bước được đô thị hóa. Công trình nước sạch lấy nước từ đập Đồng Lò qua hệ thống xử lý đem đến cho người dân dòng nước mát trong, chấm dứt bao ngày tháng còng lưng gánh nước đi qua những đồi cát bỏng rát chân trần.
Kinh tế chủ yếu của Phú Thứ là kinh tế biển. Có thể nói Phú Thứ đi lên từ biển. Ngư dân Phú Thứ luôn không ngừng tăng cường đầu tư các trang thiết bị, ngư lưới cụ, máy định vị, máy dò tìm cá, hệ thống thông tin liên lạc để hiện đại hóa các điều kiện khai thác, đánh bắt hải sản đạt hiệu quả cao. Hiện nay, đội tàu cá của thôn có công suất thấp nhất từ 100 CV trở lên/tàu đã tăng lên hơn 50 chiếc, đủ sức cho những chuyến biển khai thác xa bờ trên các ngư trường Bắc, Nam của Tổ quốc. Riêng trong năm 2012, dù gặp nhiều khó khăn khách quan, nhưng ngư dân Phú Thứ vẫn bám biển khai thác, đánh bắt với sản lượng hơn 3.000 tấn, là một trong những năm được mùa nhất từ trước tới nay.
Theo ông Phạm Thái Ngọc, Trưởng thôn Phú Thứ, sau mỗi mùa trăng đi qua, ngư dân mang về thôn bình quân 6 - 7 tỉ đồng, có mùa đạt 10 tỉ đồng, đưa mức thu nhập bình quân đầu người mấy năm gần đây của Phú Thứ lên hơn 20 triệu đồng. Nhờ đó, cuộc sống của người dân ngày càng đủ đầy hơn, số hộ nghèo chỉ còn đếm trên đầu ngón tay; hộ trung bình, hộ khá, giàu năm sau tăng hơn năm trước, các nghĩa vụ đóng góp cho địa phương bà con đều lo chu tất.
Không chỉ lo bát cơm tấm áo, giúp thoát nghèo cho các hộ nghèo, Phú Thứ còn coi trọng và chăm lo việc học cho con cháu trong làng. Thôn đã có nhà mẫu giáo khang trang sạch đẹp, tiện nghi, đáp ứng cho 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường. Thôn cũng có nhiều gia đình hiếu học được xã, huyện công nhận, có nhiều sinh viên cao đẳng, đại học, không ít người đã đỗ đạt, thành danh. Thôn cũng lo chu đáo công tác thương binh xã hội, giúp đỡ, hỗ trợ các đối tượng chính sách vươn lên trong cuộc sống, để tất cả đều góp công, góp sức cho Phú Thứ tiếp tục tiến lên, giàu đẹp hơn.
XUÂN LỘC
Tôi là một trong những con em của thôn Phú Thứ thuộc xóm 3, hiện tôi đang công tác tại Tp HCM , cảm ơn tác giả Xuân Lộc đã viết về quê hương về sự " thay da đổi thịt" thật sự ở một vùng quê nhỏ bé ấy.Như bạn Thanh Phương đã nói, Phú Thứ còn có những lễ hội văn hóa thôn hàng năm vào giữa tháng 5 ( trước kia là giữa tháng 4) hoặc vào những dịp tết tổ chức bóng đá cho các em thiếu nhi, thăm hỏi tặng quà cho các người già, những gia dình khó khăn...Hy vọng các anh chị phóng viên có dịp về lại thôn Phú Thứ vào ngay 15-5 âm lịch sắp tới để có thể hòa mình vào không khí vui vẻ của một lễ hội cầu ngư của quê tôi.Thank bài viết đầy ý nghĩa của tác giả.
Huy vọng Phú Thứ quê tôi sẽ ngày một đổi mới và phát triển hơn . Chân thành cảm ơn nhà báo đã quan tâm đến cuộc sống của làng chài Phú Thứ
Tôi thích bài viết này! Hay và rất thực! Thanks!
Tôi là con em Thôn Phú Thứ, hiện đang theo học tại Đại Học Quy Nhơn. Sau khi đọc được những dòng suy nghĩ của nhà báo viết về quê hương của mình, tôi vô cùng xúc động. Thật sự cũng xin cảm ơn chân thành tới nhà báo viết về quê tôi đầy tự hào như vậy. Tôi mong rằng nhà báo sẽ tiếp tục có nhiều bài viết hơn về Phú Thứ. Tôi có thể giới thiệu cho nhà báo về lễ hội quê tôi, cứ vào 15/5 âm lịch hằng năm sẽ là mùa lễ hội của ngư dân miền biển rất sôi động và chứa đựng nhiều bản sắc văn hóa (lễ chèo Bác Trạo, đua Nghinh,...), mong rằng vào dip này sắp tới nhà báo sẽ có dip về lại Phú Thứ để viết bài để tiếp tục giới thiệu hình ảnh nơi đây.