Tàu hàng đâm nhau trên biển, 8 người mất tích
11 người trên tàu Phúc Xuân 68 bị nhấn chìm, chưa kịp mặc áo phao, sau khi va đâm với tàu Nam Vỹ 69, rạng sáng nay ở vùng biển Khánh Hoà.
Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết, khoảng 1h30 ngày 9.11, tàu Phúc Xuân 68 chở sắt cùng 11 thuyền viên (ngụ Thái Bình) trên hành trình từ Hải Phòng đi Vũng Tàu. Đến vùng biển cách đông nam Nha Trang (Khánh Hòa) khoảng 10 hải lý, Phúc Xuân 68 đã xảy ra va đâm với tàu Nam Vỹ 69 của Công ty Nam Vỹ Anh (Hải Dương) chở 2.500 tấn đậu và ngô đang từ cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu) ra Quy Nhơn.
Tàu Sar 27-01 cùng ít nhất 5 chiếc tàu khác đã được điều động ra hiện trường cứu hộ. Ảnh: Lan Hương
Theo ông Nguyễn Xuân Bình - Phó giám đốc Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV - thời điểm xảy ra sự cố thời tiết tại khu vực rất xấu, sóng to, gió lớn. Vụ va đâm xảy ra bất ngờ khiến tàu Phúc Xuân 68 chìm ngay lập tức, các thuyền viên không ai kịp mặc áo phao đã nhảy xống biển hoặc chìm theo tàu.
Nhận được tin báo, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV và Biên phòng Khánh Hòa đã điều động 5 tàu và một ca nô ra hiện trường. Đến gần 4h, lực lượng cứu hộ đã cứu được 3 thuyền viên trong tình trạng hoảng loạn, sức khoẻ rất yếu; 8 người vẫn còn mất tích. Vụ việc được Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ đạo thường xuyên, liên tục.
"Chúng tôi đưa ra nhiều phương án, huy động toàn bộ lực lượng dù là nhỏ nhất để thực hiện nhiệm vụ tìm kiềm, cứu nạn. Hiện, thời tiết ngoài khu vực hiện trường đang có mưa và giông rất to, tầm nhìn hạn chế, song chúng tôi quyết tâm thực hiện nhiệm vụ", ông Bình nói.
Nguyên nhân ban đầu, theo ông Bình, do thời tiết xấu, mưa to, có khả năng hai tàu hàng không để ý đến luồng hàng hải nên đã va đâm vào nhau.
Theo Lan Hương (VnExpress)