Xin giúp một người nghèo bị chấn thương sọ não nặng
Anh Đặng Ngọc Ẩn (ảnh) (SN 1983, ở thôn Tùng Chánh, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát) vợ là Đào Thị Thúy Vy (SN 1990), có 2 con còn nhỏ (3 tuổi và 4 tuổi); thuộc hộ nghèo.
Anh Ẩn làm thợ hồ, công việc và thu nhập bấp bênh, hàng ngày chị Vy canh tác 2 sào ruộng của cha mẹ chia cho và trông nom 2 con nhỏ. Không may, vào lúc 20 giờ ngày 29.9.2014, trên đường đi làm về, trời mưa, tầm nhìn hạn chế anh Ẩn bị sụp cống tại công trình đang thi công đoạn qua xã Cát Hiệp. Tai nạn làm anh Ẩn bị vỡ xương sọ và dập não. Gia đình đã vay mượn khắp nơi trên 50 triệu đồng, cầm cố 2 sào ruộng và tài sản vốn ít ỏi trong nhà để cứu chữa cho anh Ẩn.
Hiện anh Ẩn đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải sống thực vật, nằm liệt một chỗ. Chị Vy không còn khả năng tiếp tục chạy chữa cho chồng, chăm nuôi các con.
QUANG AN
Nhà nghèo con bệnh tim bẩm sinh
Anh Mai Văn Nhơn (42 tuổi) và chị Ba Thị Xuân Trung (39 tuổi, ở xóm Xuân Thạnh, thôn Lại Khánh, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn), gia đình làm ruộng kinh tế khó khăn, anh Nhơn tranh thủ chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập.
Không may cho anh chị, năm 2011 chị Trung sinh cháu Mai Bảo Nam (ảnh), từ đó đến nay cháu Nam luôn đau bệnh và được chăm sóc ở các cơ sở y tế nhiều hơn ở nhà. Các bác sĩ BV Nhi Đồng 2, TP Hồ Chí Minh khám và kết luận: cháu Nam bị chênh áp thất trái; hở van 2, 3; cần thông tim và mổ tim gấp, với chi phí 60 triệu đồng.
Gia cảnh khó khăn, anh Nhơn, chị Trung đành xin xuất viện về nhà cho cháu Nam dùng thuốc qua ngày.
MINH HOÀNG