Cả nhà cùng mắc bệnh tật nặng
Cách đây 5 năm, anh Trần Quang Thiệp (SN 1986) là con của ông Trần Giao (SN 1966) và bà Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1967, ở tại xóm 5, thôn An Dưỡng 1, xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn) trên đường đi làm về bằng xe máy, đến đoạn thôn Giao Hội 2, xã Hoài Tân, Thiệp thì bị tai nạn giao thông (tự ngã), gây chấn thương sọ não.
Gần 3 tháng điều trị ở BVĐK tỉnh mới qua cơn nguy kịch, chi phí đến hơn 60 triệu đồng. Khi còn đang tiếp tục chạy chữa cho con, thì tháng 5. 2012, bà Tâm thấy trong người khó chịu, sốt cao, xuất hiện hạch ở háng, sau đó hạch chạy lên cổ. Bà Tâm đi kiểm tra tại Bệnh viện Ung bướu, TP Hồ Chí Minh, bác sĩ kết luận bà bị ung thư tuyến giáp và đã phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn phần. Sau đó, tiếp tục cứ 3 tháng vào kiểm tra lại và xạ trị đã 7 đợt; phải vay mượn họ hàng người thân gần 60 triệu đồng nữa. Hiện sức khỏe của bà Tâm giảm sút, người đau nhức mệt mỏi không làm được việc nặng. Còn ông Giao, cách đây 5 tháng, thấy người hơi khó thở, tức ngực nên đi kiểm tra ở Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ kết luận: Tăng huyết áp, hở van 2 lá 2,5/4 do đứt một phần dây chằng lá sau, giãn nhũ trái và thất trái; cần phẫu thuật gấp, với số tiền gần 70 triệu đồng.
Hiện gia đình ông Giao là hộ cận nghèo, một lúc có nhiều người bệnh tật, nên ông Giao đành xin về nhà uống thuốc nam cầm cự qua ngày.
MINH HOÀNG
Kiệt quệ vì tai nạn giao thông
Lúc 20 giờ ngày 31.10.2014, anh Phạm Quốc Dũng (SN 1974, ở khu An Thọ, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) đi công việc về bằng xe máy, khi đến QL1A thuộc thôn Phú Kim, xã Cát Trinh bị người đi xe mô tô hướng ngược lại lấn đường tông bị thương và chết sau khi cấp cứu điều trị tại BVĐK tỉnh.
Anh Dũng trước đây làm nghề sửa xe máy thu nhập thấp, nhưng là trụ cột gia đình; vợ không có việc làm, 3 con còn nhỏ (lớn nhất mới 10 tuổi) nên cuộc sống vô cùng khó khăn, thuộc hộ nghèo. Khi anh Dũng bị thương, gia đình phải vay mượn để lo cấp cứu, điều trị hơn 30 triệu đồng; khi anh chết, cuộc sống gia đình càng kiệt quệ.
Trong vụ tai nạn kể trên, người gây ra hậu quả tuy giữ được mạng sống nhưng cũng phải nhập viện, điều trị rất tốn kém, hơn nữa vì quá nghèo khó nên không hỗ trợ, bồi thường cho gia đình anh Dũng được đồng nào.
MAI LINH GIANG
Gia đình ông Giao và anh Dũng đang rất cần sự giúp đỡ, chia sẻ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ ông Giao, gia đình anh Dũng hoặc Báo Bình Định, địa chỉ 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, điện thoại 056 3813573.