Cô học trò giỏi Văn
Hồ Thị Nhung (ảnh), học sinh lớp 12A1 Trường THPT Nguyễn Diêu (Tuy Phước) vừa đạt giải Nhất môn Ngữ văn kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm 2014, và đang có mặt trong đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp Quốc gia.
Sinh ra trong một gia đình nghèo tại thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận; hoàn cảnh khó khăn lại là động lực để Nhung cố gắng vươn lên trong học tập. Ông Hồ Văn Sỹ, ba Nhung tâm sự: “Dù vất vả nhưng thấy con ham học tôi rất vui. Nghe con khoe thành tích học tập, tôi cảm thấy rất tự hào về con”.
Đối với Nhung, Ngữ văn không chỉ là một môn học mà còn là niềm đam mê. Nhung cười hiền, nói: “Em rất thích sách, hồi nhỏ đọc những câu chuyện cổ tích, những cuốn sách hạt giống tâm hồn đã làm em yêu thích văn chương. Lớn lên đi học, em đọc rất nhiều sách, khi cô cho đề văn lúc nào em cũng nghĩ đến làm cách nào để truyền đạt được suy nghĩ của mình vào bài đơn giản, gần gũi nhất. Nhiều lúc đang ngủ, ý tứ xuất hiện trong đầu, em vội thức dậy ghi lại để dành đưa vào bài làm văn”.
Thầy, cô giáo Trường THPT Nguyễn Diêu không chỉ yêu mến Nhung bởi học giỏi mà còn ở cái tính rất hiền. Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tho nhận xét: “Nhung học giỏi, đạo đức tốt, xứng đáng là tấm gương sáng cho các bạn noi theo”. Cô Đỗ Thị Mỹ Chi, giáo viên dạy Văn, người trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn Nhung không khỏi tự hào về học trò của mình: “Nhung chăm chỉ, tự giác trong học tập và đặc biệt yêu thích văn học; cuộc sống xung quanh được em đưa vào các bài văn rất nhẹ nhàng và ý nghĩa”.
Cô học sinh giỏi cho biết muốn trở thành nữ công an nhân dân trong tương lai, còn trước mắt là phải đạt được thành tích tốt nhất trong những kỳ thi sắp tới.
MỸ HẠ