Bệnh nặng, không có tiền phẫu thuật
Chị Phan Thị Út (ảnh) (33 tuổi, ở thôn Chánh Khoan Đông, xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ), có chồng là anh Huỳnh Trọng Tấn (30 tuổi) và con 6 tuổi.
Họ làm nghề nông, thuộc diện hộ nghèo; sống tạm bợ trong căn nhà chưa đầy 4 m2. Giữa năm 2014, chị Út bị bệnh nhược cơ, suy hô hấp cấp độ 3. Gần 1 tháng điều trị tại nhiều bệnh viện, chị tiêu tốn gần 50 triệu đồng vay mượn và được người thân, nhà hảo tâm hỗ trợ. Gia đình đã đưa chị về nhà dùng thuốc qua ngày vì không có tiền để tiếp tục điều trị.
Hiện tại, chị Út không nói được, phải thông qua một ống dẫn truyền để bơm thức ăn, uống thuốc và hô hấp; bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ định chị phải được phẫu thuật tuyến ức gấp với chi phí khoảng 50 triệu đồng.
LÊ KIỂU
Nhà nghèo, bị suy thận mãn
Em Nguyễn Hồ Hải Bảo (16 tuổi - ảnh) bị suy thận mãn, đang điều trị tại Khoa thận - Lọc máu BVĐK tỉnh, là con ông Nguyễn Kiến (49 tuổi, ở thôn Đông Hậu, xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) và bà Hồ Thị Bích Thúy (47 tuổi), gia đình thuộc hộ nghèo.
Từ lúc sơ sinh, Bảo đã mắc nhiều bệnh và bị suy dinh dưỡng. Từ tháng 11.2013, Bảo phải nhập viện cho đến nay, mỗi tuần phải lọc thận 3 lần, rất tốn kém.
Bị bệnh hiểm nghèo, gia đình quá khó khăn, điều kiện chăm sóc thiếu thốn, nên 16 tuổi nhưng vóc dáng của Bảo chỉ như một học sinh lớp 3, da vàng vọt, mắt sưng húp, cơ thể luôn bị lạnh.
P.L
Chị Út và em Bảo rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ chị Út, ĐT: 01654334271 và em Bảo, ĐT: 01633051764; hoặc Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, ĐT: 0563 813573.