Hội diễn văn nghệ Trường ĐHQN: Thắm tình thầy trò
Tối 16.11, tại Hội trường B, Trường Đại học Quy Nhơn (ĐHQN), Công đoàn trường đã tổ chức thành công đêm Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11) với chủ đề Hội diễn “Nhà giáo với quê hương, đất nước”.
Chương trình có nhiều tiết mục hay, trong đó có thể kể đến đơn ca Những điều thầy chưa kể, do thầy Phạm Xuân Trường, đại diện Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Tâm lý Giáo dục - Công tác xã hội và Phòng Công tác sinh viên, Sau Đại học thể hiện. Giai điệu trữ tình, sâu lắng hòa cùng chất giọng ấm áp của thầy như đưa ta về với những năm tháng học trò đầy ắp kỷ niệm, tình cảm thầy trò dưới mái trường đại học.
Ngoài ra, các tiết mục như tốp ca Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam (Ban chấp hành Đảng ủy, Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên & Hội Sinh viên); Hành khúc ngày và đêm (Khoa Tài chính ngân hàng- Quản trị kinh doanh, Lý luận chính trị - Hành chính, Phòng Đào tạo, Khối văn phòng); Giai điệu biển đảo (Khoa Ngữ Văn, Công nghệ thông tin và Phòng Hành chính tổng hợp, Cơ sở vật chất), Tự hào Nhà giáo Việt Nam (Khoa Sinh- Kỹ thuật nông nghiệp, Kỹ thuật & Công nghệ và các phòng, ban); Rạng rỡ Việt Nam - Bài ca Đại học Quy Nhơn (Khoa Lý - Kỹ thuật công nghệ và các phòng, ban)… mang đến những âm hưởng hào hùng về truyền thống quê hương, làm cho Hội diễn thêm sinh động.
Tình nghĩa thầy trò thật đậm đà và sâu sắc biết bao! Thầy giáo như người lái đò, còn học trò là những khách sang sông. Dù đi đâu, về đâu thì những cô cậu học trò cũng sẽ nhớ mãi con đò xưa... Đó cũng chính là thông điệp mà Hội diễn muốn gửi đến bao thế hệ thầy cô, học trò... của Trường ĐHQN.
KIM CƯƠNG