Những cô giáo dạy nhạc đa năng
Học ngành sư phạm âm nhạc và về làm giáo viên dạy nhạc ở các trường tiểu học, ngoài nhiệm vụ chăm sóc những “mầm xanh âm nhạc”, nhiều cô giáo trẻ còn nhiệt tình tham gia phong trào văn nghệ quần chúng, bảo tồn và phát huy âm nhạc truyền thống.
Thấy vui khi đến với các em nhỏ
Tại trường Tiểu học Bình Thuận (huyện Tây Sơn), cô giáo dạy nhạc Đỗ Thị Hồng Thuận (27 tuổi) được học trò yêu mến vì sự gần gũi, ân cần, tạo không khí vui vẻ trong các tiết học nhạc. Mỗi tuần, cô giáo Hồng Thuận giảng dạy âm nhạc cho học sinh của 22 lớp (từ lớp 1 - 5) của Trường Tiểu học Bình Thuận và 4 điểm trường khác ở các thôn: Thuận Hạnh, Thuận Truyền, Thuận Nhứt, Hòa Mỹ.
Cô giáo Hồng Thuận tâm sự: “Do các thôn ở xã Bình Thuận ở cách xa nhau, nên phải mở nhiều điểm trường để các em khối lớp 1 - 3 đi học cho dễ. Tôi phải “chạy sô” tới điểm trường này dạy xong, lại vội vàng chạy đến điểm trường khác. Những ngày đầu cũng thấy vất vả. Nhưng rồi tôi quen dần và tìm thấy niềm vui khi đến với các em nhỏ. Những kỷ niệm, tình cảm cô trò là nguồn động viên tinh thần to lớn để tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhiều học sinh nhỏ cứ đòi theo về ở với cô, rồi có lớp thì các em hồn nhiên cho biết hễ thấy cô bước vào là “mắt các bạn sáng lên”…
Cô giáo Nguyễn Ngọc Vân Kiều (28 tuổi) dạy âm nhạc tại trường Tiểu học số 1 Mỹ Hòa (huyện Phù Mỹ) cũng dành nhiều tình cảm yêu thương cho học sinh. Trong các tiết dạy ở 11 lớp hằng tuần, cô giáo Vân Kiều giúp học sinh biết cảm nhận và yêu thích ca hát, mạnh dạn thể hiện được năng khiếu của mình. “Từ thực tế giảng dạy 6 năm qua, tôi thấy nhiều học sinh có năng khiếu hát, múa mà mỗi giáo viên âm nhạc cần phải phát hiện được để khơi gợi, phát triển tiềm năng. Vì vậy, tôi cố gắng bồi dưỡng các kỹ năng âm nhạc cho học sinh trong các tiết học, chọn lựa những nội dung phù hợp với năng khiếu của từng em…”, cô giáo Vân Kiều chia sẻ.
Hơn 10 năm gắn bó với nghề giáo viên âm nhạc tại Trường Tiểu học Quang Trung (phường Quang Trung, TP Quy Nhơn), cô Vương Thị Kim Thơ (33 tuổi) có nhiều nỗ lực trong việc truyền dạy học trò. Nền tảng chuyên môn tốt cùng tâm huyết, kinh nghiệm tích lũy qua năm tháng giúp cho những tiết học của cô Kim Thơ sinh động, hấp dẫn đối với học sinh. Năm 2008, cô Kim Thơ được khen thưởng và từng đoạt giải Nhì Hội thi giáo viên dạy giỏi TP Quy Nhơn…
“Hạt nhân” văn nghệ
Cô giáo Đỗ Thị Hồng Thuận được cha là nhạc công Đỗ Hồng Sơn truyền dạy đánh đàn tỳ bà, đàn nguyệt, hát dân ca. Nhiệt tình tham gia các hoạt động văn nghệ quần chúng ở huyện, tỉnh, Hồng Thuận đã đoạt nhiều giải cao, tiêu biểu là hai giải A trong Liên hoan đàn và hát dân ca tỉnh Bình Định - 2012 với tiết mục là Tình quân dân (độc tấu đàn nguyệt), Thân gái dặm trường (đơn ca) cùng giải tài năng trẻ. Cô Hồng Thuận cũng vừa hoàn thành xong sáng kiến kinh nghiệm “Đưa dân ca Bình Định vào giảng dạy” để chuẩn bị tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi huyện Tây Sơn sắp đến. “Từ năm 2012, tôi mạnh dạn đưa dân ca Bình Định vào các hoạt động ngoại khóa và trong chương trình học hát do địa phương tự chọn của các khối lớp. Kiểm nghiệm hiệu quả thực tế, tôi đúc kết thành đề tài nghiên cứu đưa dân ca Bình Định vào giảng dạy, với quy trình: giới thiệu bài hát, nghe hát mẫu, tìm hiểu bài hát và giải thích từ khó, khởi động giọng, dạy hát, luyện tập và kiểm tra. Qua đó, giúp các em học sinh cấp 1 có được kiến thức, kỹ năng, tình cảm yêu thích dân ca…”, cô giáo Hồng Thuận chia sẻ.
Có chất giọng ngọt ngào, lôi cuốn người nghe qua các làn điệu dân ca, cô giáo Vương Thị Kim Thơ đã tích cực đóng góp cho phong trào văn nghệ quần chúng khi được mời tham gia biểu diễn trong các hội thi, liên hoan, hội diễn trong và ngoài tỉnh. Biên đạo Hoàng Việt, cán bộ phụ trách văn nghệ của Trung tâm VH -TT-TT TP Quy Nhơn, nhận xét: “Cô giáo Kim Thơ rất nhiệt tình cộng tác tham gia nhiều chương trình văn nghệ của Trung tâm. Giọng hát dân ca hay đã giúp cô đoạt được các giải thưởng, gần đây là giải Ba Liên hoan Dân ca Bài chòi lần thứ II - 2014…”. Nặng lòng với tình yêu dân ca, cô giáo Kim Thơ ấp ủ dự định thành lập CLB em yêu dân ca trong nhà trường để có thể thu hút nhiều học sinh tham gia. Cô giáo Kim Thơ tâm sự: “Để bảo tồn tốt dân ca, cần bồi đắp những kiến thức, niềm đam mê dân ca cho học sinh ngay từ cấp 1. Tôi mong muốn dân ca được dạy nhiều hơn trong chương trình học, đồng thời tạo ra những sân chơi khuyến khích hát dân ca trong nhà trường…”.
Trong phong trào văn nghệ quần chúng của huyện Phù Mỹ, cô giáo Nguyễn Ngọc Vân Kiều là một trong những gương mặt đa năng có thể hát, múa, dàn dựng các chương trình văn nghệ. Được tuyển chọn vào thành phần “lực lượng nòng cốt” của Phòng GD&ĐT huyện Phù Mỹ, cô giáo Vân Kiều đã đóng góp vào thành công chung trong nhiều tiết mục văn nghệ tham gia hội thi của ngành. Tại Ngày hội Văn hóa - Thể thao miền biển tỉnh lần thứ XI - 2014, cô giáo Vân Kiều ngoài đảm nhận vai trò dàn dựng cho lực lượng diễn viên trẻ là học sinh tham gia, còn là diễn viên múa chính trong tiết mục tuyên truyền về biển, đảo Tổ quốc của huyện Phù Mỹ…đã để lại ấn tượng đẹp cho người xem.
HOÀI THU