Từ trái tim người thầy
Trong đêm giao lưu tác giả, tác phẩm do Hội VHNT Bình Định phối hợp với Trường Cao đẳng Bình Định tổ chức vào tối 18.11, đông đảo thầy cô, sinh viên, văn nghệ sĩ đã cùng hòa mình vào những cung bậc cảm xúc của những bài thơ, ca khúc được viết ra từ những rung cảm của trái tim người thầy.
Mở đầu đêm giao lưu, ca khúc “Lặng lẽ tình thầy”- sáng tác của thầy Lý Anh Võ (hiện đang giảng dạy Âm nhạc tại Khoa Năng khiếu và Giáo dục quốc phòng của Trường Cao đẳng Bình Định), được cô giáo Thúy Hằng trình bày đã chinh phục người nghe qua những lời ca giàu hình tượng, cảm xúc: “Lặng lẽ như mạch nước ngầm, nuôi cho đời những mầm xanh. Lặng lẽ như hạt sương mai, ngát hương đời bao cây trái… Lặng lẽ những trang sách hồng, thâu đêm đợi đến bình minh. Lặng lẽ phấn bảng đơn sơ viết trang đời thêm rạng rỡ… Ôi tình thầy như đại dương vẫn miệt mài sóng vỗ, cho thuyền em xa bờ đến chân trời ước mơ”.
Cảm xúc từ ca khúc hay của thầy Lý Anh Võ vừa lắng xuống, lại được khơi lên qua hai bài thơ Em đi học, Ánh mắt mùa thu của thầy Trần Sỹ Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Bình Định. Thầy Trần Sỹ Hoàng chia sẻ: “Có dịp đến một xã vùng cao, tôi lưu giữ hình ảnh đẹp về một cậu bé hồn nhiên tự mình cắp sách đến trường, chứ không cần bố mẹ đưa đón như ở thành thị. Vậy mà sau đó tôi thật bàng hoàng khi nghe tin em đã bị lũ cuốn trôi trên đường đi học. Cảm xúc dâng trào, tôi đã làm bài thơ “Em đi học” để tưởng nhớ người học trò ấy…”.
Ngoài công việc giảng dạy âm nhạc, thầy Võ Văn Vinh còn sáng tác nhiều ca khúc được phổ biến trên truyền hình. Trong đêm giao lưu, ca khúc Mùa Xuân vùng cao (được in trong tuyển tập “Tiếng hát về thầy cô và mái trường” do Bộ GD&ĐT phát hành) của thầy Võ Văn Vinh đã vang lên những giai điệu ngập tràn niềm vui thôn làng đón cô giáo miền xuôi cùng gắn bó “gieo con chữ” qua bao mùa xuân cho học trò vùng cao. Thầy Võ Văn Vinh chia sẻ: “Trải qua những thời kỳ tình yêu chớm nở, rồi trải qua sóng gió… nhưng tôi chưa có bài hát nào về tình yêu. Trong khi đó, ca khúc đầu tiên của tôi là Thăm lại trường xưa, sau đó lại tiếp tục nhiều ca khúc về mái trường, thầy cô. Nghề dạy học thực sự đã ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp sáng tác của tôi…”. Thầy Võ Văn Vinh còn góp thêm sắc màu cảm xúc trong chương trình giao lưu khi đàn hát ca khúc “Nhớ quê” giàu chất liệu dân ca.
Tiềm năng sáng tác đa dạng của các thầy ở Trường Cao đẳng Bình Định tiếp tục được thể hiện qua những ca khúc Nụ cười trên tượng Phật, Em Mona Lisa của lòng anh của giảng viên mỹ thuật Lê Trọng Nghĩa, đã khơi gợi nhiều cảm xúc và suy ngẫm cho người nghe. Đến tham dự giao lưu, nhạc sĩ Thế Tuyên, Chi hội trưởng Chi hội Âm nhạc Bình Định, nhận xét: “Ngoài hai thầy Lý Anh Võ, Võ Văn Vinh ở Trường Cao đẳng Bình Định, còn có nhiều hội viên khác của Chi hội Âm nhạc Bình Định hiện đang giảng dạy ở Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Bình Định. Những nhạc sĩ đang đứng trên giảng đường này đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của âm nhạc tỉnh nhà, trong đó có nhiều ca khúc hay về mái trường, thầy cô đã được thể hiện trong đêm giao lưu…”.
T.H.T