Tổng phụ trách Đội tâm huyết với học sinh khuyết tật
Cách đây 5 năm, lúc đến Trường Chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn nhận nhiệm vụ Tổng phụ trách Đội, cô Võ Thị Thu Thủy đã rất băn khoăn về khả năng gắn bó lâu dài với trường. Nhưng đến giờ thì cô Thủy tin chắc mình không thể rời xa mái trường này.
Có nhiều lý do “giữ chân” Thủy ở lại, nhưng quan trọng nhất là “những học sinh thiệt thòi đang cần mình”, cô Thủy tâm sự. Thời gian đầu ở trường, cô Thủy rất lo khi không ít em mang dép lê, áo quần xộc xệch, lúc đi trễ, về sớm, nghỉ học không xin phép. “Khổ nhất là những giờ ra chơi vào mùa hè, trường có nhiều ngóc ngách, các em vô cùng hiếu động nên thường xô xát, đánh nhau”, cô Thủy nhớ lại.
Cần phải tạo nề nếp cho học sinh - Tổng phụ trách Đội Thu Thủy nghĩ và lên kế hoạch thực hiện nhưng không đặt nặng mục tiêu. “Tôi chỉ biết làm việc hết tinh thần trách nhiệm, hết lòng, trên cơ sở nương theo tâm sinh lý học sinh. Thấy các em hứng thú thì làm tiếp, còn khó quá thì phải chia nhỏ việc ra làm dần. Đặt mục tiêu cụ thể, tôi e mình sẽ tạo áp lực cho các em, lỡ các em không làm được sẽ sợ rồi nảy sinh chuyện không dám đến trường”, cô Thủy cho biết.
Sau 5 năm, điều cô Thủy tâm đắc nhất là đã tạo được nề nếp trong học sinh. Đến Trường Chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn những ngày này, cô hài lòng khi nhìn thấy trường, lớp xanh-sạch-đẹp. Tất cả học sinh mặc đồng phục, mang dép quai hậu, khoanh tay đứng chào người lạ. Vào ngày thứ Hai, các em xếp hàng chào cờ ngay ngắn. Cô Thủy chia sẻ: “Các em không còn làm những việc tùy tiện, thay vào đó tất cả đều biết mình được và không được phép làm gì. Sớ lỡ làm gì sai, các em luôn tỏ ra lo lắng, rồi đến gặp tôi thủ thỉ: Cô có buồn em không. Ngày thứ Hai chào cờ, lớp nào được nhận cờ thi đua thì cả tập thể tỏ ra quyết tâm phấn đấu để được tiếp tục giữ cờ. Trường hợp nghỉ học nào cũng có giấy xin phép”.
Cuộc sống riêng gặp nhiều khó khăn khi chồng phải điều trị bệnh thận ở xa, việc nhà, việc cơ quan mình cô Thủy gánh vác nhưng cô vẫn chu tất từng kẹp tóc, dây nịt cho học trò. Bởi cô hiểu, các em cần được yêu thương, chăm sóc tốt để vui chơi, học hành và phát triển như những trẻ bình thường khác. Với cô Thủy, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, hình ảnh các em trong sáng, hồn nhiên cuốn hút cô đến trường.
KHÁNH HUÂN