Sân chơi thiết thực cho các gia đình văn hóa
Diễn ra trong hai ngày (26 - 27.11), Liên hoan Gia đình văn hóa tỉnh Bình Định lần thứ IV - 2014 đã tạo không khí giao lưu đoàn kết, vui vẻ; cùng chia sẻ những giá trị tốt đẹp trong nền tảng đạo đức vững bền để xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc.
Liên hoan Gia đình văn hóa tỉnh Bình Định lần thứ IV - 2014 có sự góp mặt của 8 gia đình (gồm 3 thế hệ) văn hóa tiêu biểu xuất sắc đến từ 8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (các huyện Vân Canh, Phù Cát, Phù Mỹ không tham gia).
1.
Liên hoan diễn ra sôi động, hấp dẫn ngay từ phần mở đầu khi các gia đình giới thiệu về mình với chủ đề “Tổ ấm gia đình chúng tôi”. Gia đình ông Dương Minh Tú ở thôn Vạn Long, xã An Hòa, huyện An Lão, vận dụng “cây nhà lá vườn” khi người con trai của ông Tú xuất hiện đầu tiên vừa đánh đàn organ, vừa cất giọng hát nồng nàn: “Tình cha ấm áp như vầng thái dương. Ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan. Ân tình đậm sâu bao nhiêu…”. Tiếng hát con trai vừa dứt, tiếng hát bài chòi của ông Tú lại tiếp nối tâm tình về bản thân và niềm hạnh phúc khi vượt qua bao vất vả nuôi dạy con cái trưởng thành. Vợ, con dâu, cháu gái của ông Tú cũng xuất hiện trên sân khấu qua những lời ca đong đầy tình cảm yêu thương, thân kính...
Gia đình ông Nguyễn Ngọc Tân ở khu vực Vạn Thuận, phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, sáng tạo khi tái hiện lễ mừng thọ 70 tuổi vợ chồng ông Tân trên sân khấu. Thật xúc động trước hình ảnh các con cháu, dâu rể của ông Tân quỳ trên sân khấu cất những lời tri ân: “Uống nước nhớ nguồn. Làm con phải hiếu…Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…”. Phần giới thiệu của gia đình ông Tân càng thêm sinh động qua những pa-nô minh họa về những thành tích của một gia đình văn hóa xuất sắc nhiều năm liền, tham gia tích cực công tác xã hội từ thiện, hạt nhân trong phong trào văn hóa, thể thao ở địa phương.
Các gia đình khác cũng giới thiệu lôi cuốn qua các hình thức như kể chuyện, hát dân ca, bài chòi, hò vè… Anh Đinh Út, làng Tà Điệk, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, tâm sự: “Gia đình mình là người dân tộc Bana, về tham gia để có thêm hiểu biết, học hỏi kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa. Trong phần giới thiệu của các gia đình, mình thấy thích tập quán, nghệ thuật của người Kinh như lễ mừng thọ, hát dân ca bài chòi…”.
2.
Các gia đình văn hóa về tham gia Liên hoan đã được tìm hiểu, bổ sung thêm các kiến thức qua phần thi trắc nghiệm kiến thức xã hội. Ở phần thi hùng biện với chủ đề “Tiên học lễ - Hậu học văn”, ông Nguyễn Văn Ngọc ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, suy ngẫm: “Từ khi mới chào đời bên vành nôi đầy ắp tình yêu thương, đứa bé đã được nghe những lời ru là những câu hát dân ca, ca dao, tục ngữ nặng tính giáo dục… Rồi từ đó dần lớn lên, được ông bà, cha mẹ răn dạy đi thưa, về trình, xin lỗi, cảm ơn…”.
Anh Lê Nam Đường, ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, chia sẻ kỷ niệm: “Một lần có khách đến nhà chơi, sau khi ăn cơm xong thì ba bảo tôi đưa tăm cho bác xỉa răng. Tôi đưa tăm bằng một tay, thì ba nhắc nhở phải đưa tăm cho người lớn bằng hai tay. Tôi mới 5 tuổi đã thắc mắc hỏi ba là “tại sao cây tăm chút xíu, có gì nặng đâu mà con phải đưa bằng hai tay ?!”. Ba nhỏ nhẹ dạy tôi rằng đưa tăm bằng hai tay là thể hiện nét đẹp trong văn hóa truyền thống và kính trọng người lớn…”.
Sôi nổi và đem đến nhiều nụ cười nhất cho cả người thi lẫn người xem là phần thi “Cùng nhau tranh tài” gồm ba phần thi. Phần thi “Hiểu ý mẹ” là dịp kiểm tra bố con về các món ăn mẹ nấu trong dịp lễ tết, loài hoa mẹ yêu thích, những vật dụng không thể thiếu trong gian bếp của mẹ… Anh Dương Minh Quốc ở xã An Hòa, huyện An Lão, tâm sự: “Có những việc tưởng thân thuộc hằng ngày, nhưng qua phần thi mới thấy hai bố con còn nhiều cái chưa đoán trúng ý mẹ. Điều này giúp chúng tôi hiểu nhau hơn để cùng xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc…”.
Phần thi Sống vui - khỏe - có ích gây ngạc nhiên cho người xem. Các gia đình văn hóa đều có năng khiếu, truyền thống về nghệ thuật, nghề truyền thống như được thể hiện qua tiết mục hòa tấu nhạc cụ “Vì miền Nam” của gia đình ông Dương Minh Tú, hát chầu văn của gia đình bà Cung Thị Dung, vừa hát, vẽ và khiêu vũ của gia đình ông Nguyễn Văn Ngọc, làm nghề đậu phụ truyền thống “nóng hổi vừa thổi trên sân khấu” của gia đình ông Nguyễn Ngọc Tân…
Bà Cung Thị Dung ở khu vực 4, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, cảm nhận: “Tôi nghĩ cái được, cái hay của Liên hoan không phải là chuyện thi thố thắng, thua. Điều quan trọng là cả đại gia đình gồm nhiều thế hệ, thành viên có điều kiện được gắn bó tham gia một sân chơi thiết thực. Qua đó, con cháu có được niềm vinh dự đứng trên sân khấu đại diện các gia đình tiêu biểu trong tỉnh, để có ý thức xây dựng gia đình văn hóa ngày càng bền vững hơn…”.
HOÀI THU