Một học sinh bệnh nan y không nơi nương tựa
Em Lê Minh Tài (13 tuổi, ở Khu phố An Khương, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) học sinh lớp 7 Trường THCS Ngô Mây, bị bệnh tim bẩm sinh, vừa được phẫu thuật thay van tim và cứ 3 tháng phải tái khám 1 lần.
Trong khi đó, mẹ em bỏ nhà đi từ khi em còn rất nhỏ; Tài ở với cha nhưng cha em cũng bị bệnh ung thư gan và vừa qua đời. Được biết, từ khi cha lâm bệnh, đồ đạc trong nhà phải bán hết và vay mượn thêm tiền để lo chi phí thuốc thang cho 2 cha con.
Hiện Lê Minh Tài sống một mình và cuộc sống hàng ngày chỉ biết trông chờ vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm.
TRƯỜNG GIANG
Nhà nghèo, 2 con bị bệnh nặng
Anh Lê Thanh Thức và chị Huỳnh Thị Hến (SN 1984, ở tổ 4, khu vực 3, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn), có 4 con (nhỏ nhất 1 tuổi, lớn nhất 9 tuổi), thuộc hộ nghèo.
Không may cho anh chị, con thứ hai là Lê Thị Thanh Thẩm (7 tuổi) bị bệnh đường ruột, đã 2 lần điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh nhưng chưa khỏi. Mới đây, con trai của anh chị là Lê Thanh Thoại (sinh tháng 6.2014) lại bị bệnh tim bẩm sinh và viêm phổi cấp, phải cấp cứu tại BVĐK TP Quy Nhơn và mới chuyển vào Bệnh viện Đại học Y - Dược TP Hồ Chí Minh để tiếp tục cứu chữa. Trong khi anh Thức làm thợ hồ, công việc bấp bênh, thu nhập kém, còn chị Hến không có nghề nghiệp. Họ không còn khả năng chạy chữa bệnh cho 2 con.
MAI LINH GIANG
Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, xin gửi về địa chỉ em Tài và anh Thức; hoặc Báo Bình Định: 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, đt: 056 3813573