Nhân Ngày quốc tế người khuyết tật (3.12):
Thắp sáng yêu thương
“Có muôn vì sao sáng trên bầu trời kia. Và với Thúy Hoa, ở đây, mỗi gương mặt là một vì sao. Chỉ ước mong sao, người khuyết tật vẫn có thể tỏa sáng bằng nghị lực bản thân, bằng yêu thương của những người đồng cảnh ngộ và của cả cộng đồng”, chị Nguyễn Thị Thúy Hoa, Trưởng ban tổ chức, bắt đầu chương trình “Hành trình Thắp sáng yêu thương lần 5” như thế!
“Hành trình Thắp sáng yêu thương lần 5” diễn ra vào ngày 30.11 với sự tham gia của gần 100 người khuyết tật (đến từ Chi hội Khuyết tật Quy Nhơn, Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm, Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn, Chi hội Nguyễn Nga...) và 280 tình nguyện viên (đến từ các câu lạc bộ Nhiệt huyết Quy Nhơn, Ước mơ Đom đóm, Thắp sáng yêu thương, Dấu chân tình nguyện, Công tác xã hội, Hiểu và Thương...). Chương trình do người khuyết tật Nguyễn Thị Thúy Hoa (40 tuổi, đang sống tại số nhà 05 Trần Cao Vân, TP Quy Nhơn) phối hợp với Nhà Văn hóa Lao động tổ chức.
Sẻ chia
6 giờ sáng 30.11, Nhà Văn hóa Lao động đã chật kín người. Cơn bão số 4 vừa đi qua thành phố dường như không làm những người khuyết tật và tình nguyện viên vơi đi sự quan tâm với ngày hội “Hành trình Thắp sáng yêu thương lần 5”. Tất cả đều háo hức với ngày hội thể hiện yêu thương của những người kém may mắn.
Khác với những lần trước, “Hành trình Thắp sáng yêu thương lần 5” có thêm nội dung đi bộ diễu hành của người khuyết tật và tình nguyện viên. Đoàn người với hơn 300 người đã gây chú ý của người dân TP Quy Nhơn. Vì lý do sức khỏe của những người khuyết tật, lộ trình đi không quá dài. Song với những người tham gia đoàn, đặc biệt là người khuyết tật, hoạt động có dấu ấn đặc biệt. Đổ mồ hôi hột sau khi nỗ lực tham gia đoàn đi bộ bằng những bước chân cong, khập khễnh, chị Võ Thúc Hào (Chi hội Người khuyết tật Quy Nhơn) chia sẻ: “Dù mệt nhưng tôi cảm thấy rất vui. Vẫn là đi bộ trên đường phố như bao ngày đó thôi, nhưng tôi thấy mình được mọi người chú ý, dõi theo từng bước chân khó nhọc. Các bạn tình nguyện viên, người dân xung quanh đã không ngừng động viên trên suốt chặng đường đi”.
Sau đi bộ, người khuyết tật tiếp tục với các hoạt động trong nhà: văn nghệ, cắm hoa, thể hiện năng khiếu bản thân. Không ít người khuyết tật mang đến những tiết mục độc đáo như: xếp mô hình xốp của anh Minh Châu (Chi hội Người khuyết tật Quy Nhơn), hát bài chòi Bình Định quê tôi của anh Phan Văn Phúc (Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn)... Trên sân khấu, những người khuyết tật tự tin nói về mình, về những sản phẩm do mình làm ra. Cũng trên sân khấu ấy, nhiều người khuyết tật đã thành đạt còn có dịp chia sẻ với những người đồng cảnh ngộ về chặng đường khó khăn của bản thân. Đóng góp 10 triệu đồng cho chương trình, bà Nguyễn Thị Dư - Giám đốc Công ty TNHH May Thành Hiệp, cũng là một người khuyết tật - xúc động, gửi gắm: “Đây cũng là cơ hội để tôi có thể giúp đỡ những người bạn, người anh em không may mắn. Cũng là người khuyết tật nên tôi hiểu khát vọng được sống, làm việc, thành đạt như một người bình thường. Chúng tôi mong cộng đồng tiếp tục quan tâm, giúp chúng tôi hòa nhập, vươn lên”.
Trọn vẹn một giấc mơ
“Hành trình Thắp sáng yêu thương” vốn là ý tưởng của chị Nguyễn Thị Thúy Hoa, một người khuyết tật. Chương trình tổ chức lần đầu vào năm 2009 và tiếp tục trong 3 năm tiếp theo. Năm 2013, vì lý do sức khỏe, chương trình tạm dừng. Năm 2014, “Hoa xương rồng” Thúy Hoa quyết định thực hiện “Hành trình Thắp sáng yêu thương” lần 5.
Tâm sự với chúng tôi sau khi kết thúc chương trình, người phụ nữ với giọng nói khó khăn theo lồng ngực phập phồng gấp gáp ấy bảo: “Mình hạnh phúc. Giấc mơ được làm cái gì đó ý nghĩa để sẻ chia với những người đồng cảnh ngộ ấy đã thành sự thật và trọn vẹn hơn cả mình mơ ước. Giấc mơ ấy của mình có sự đồng hành của rất nhiều người, tổ chức. Mình cảm ơn họ!”.
Quan niệm “sống chứ không phải tồn tại”, chị Thúy Hoa vẫn tiếp tục những hoạt động ý nghĩa cho những người khuyết tật, người có hoàn cảnh ngặt nghèo. Sau Hành trình Thắp sáng yêu thương lần 5, cứ tưởng chị sẽ nghỉ ngơi sau những ngày làm việc và lo toan hơn một người bình thường, vậy mà “hoa xương rồng” đã ngay lập tức bắt tay vào một chương trình khác. Nhóm Từ thiện Thiện Duyên do chính chị thành lập đã chính thức khởi động.
NGUYỄN MUỘI