Cô sinh viên vượt khó, học giỏi
Đó là Đào Thảo Vy (SN 1995), hiện là sinh viên năm thứ hai (K36) ngành Sư phạm Văn, Trường Đại học Quy Nhơn. Thảo Vy không chỉ học giỏi mà sống chan hòa với bạn bè và đang học lớp đối tượng Đảng do Đảng ủy nhà trường tổ chức.
Sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo thuộc thôn Quy Hội, xã Phước An, huyện Tuy Phước, mẹ bị bệnh cột sống nặng nhưng vẫn cố gắng lo cho ba chị em Vy ăn học. Thương mẹ, Thảo Vy luôn vượt qua khó khăn, cố gắng học tập thật tốt.
Chị Bùi Thị Hoa, mẹ của Vy, chia sẻ: “Nhớ hồi Vy ôn đại học, chị không có đủ tiền cho con mua sách ôn thi mới, Vy đã đạp xe xuống tận Quy Nhơn tìm mua sách cũ, rồi mượn tài liệu của bạn bè về học. Kết quả kỳ thi năm đó, Vy đỗ thủ khoa ngành Sư phạm Văn (K36), Trường Đại học Quy Nhơn”.
Vào đại học, Vy tiếp tục nỗ lực đạt sinh viên giỏi với điểm tổng kết 8,65. Thầy Trần Thanh Bình, giảng viên Trường ĐH Quy Nhơn, cố vấn học tập lớp Sư phạm Văn (K36), nhận xét: “Đào Thảo Vy là một sinh viên có tác phong đạo đức tốt, một lớp phó học tập năng nổ, gương mẫu, tích cực và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Em sống chan hòa, gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè cùng lớp. Vy là sinh viên xuất sắc nhất trong tổng số 85 sinh viên của lớp Sư phạm Văn (K36) và em đang học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng do Đảng ủy nhà trường tổ chức”.
Nói về nguyên nhân chọn học ngành sư phạm Văn, Đào Thảo Vy vui vẻ chia sẻ: “Từ nhỏ, tôi thích học môn Tiếng Việt. Học Văn giúp tôi hoàn thiện nhân cách và khám phá những giá trị sâu sắc của kho tàng văn học nước nhà. Tôi muốn trở thành giáo viên dạy Văn”.
KIM CƯƠNG