Cuộc thi sáng tác VHNT về LLVT Bình Định - 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành: Tác giả trong tỉnh tích cực hưởng ứng
Phát động từ đầu tháng 3.2014 trên toàn quốc, song đại đa số tác phẩm tham dự Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật (VHNT) về đề tài lực lượng vũ trang (LLVT) Bình Định là của tác giả trong tỉnh. Theo đánh giá của Ban giám khảo, qua nửa chặng đường, Cuộc thi đã thu về một lượng lớn tác phẩm với chất lượng nội dung cao.
Dấu ấn cây bút mới
Là hội viên mới (kết nạp năm 2013) của Chi hội văn học (thuộc Hội VHNT Bình Định), Bùi Tấn Phước (Phù Mỹ) là một trong số những tác giả tham gia Cuộc thi tích cực nhất. Đến nay, tổng cộng có 20 bút ký của 12 tác giả đã gửi dự thi, Bùi Tấn Phước đóng góp nhiều nhất - 4 bài, gồm: “Làng vui”, “Hoa trên núi Mun”, “Lính bộ trên đảo tiền tiêu” và “Xanh tươi màu áo dân quân”. Ngoài 4 bút ký dự thi trên, tác giả này còn có tản văn “Rực hồng bếp lửa trong dân”, là những phác thảo xúc động về hình ảnh “bếp bộ đội” ở làng trong những ngày bộ đội về ở giúp dân xây dựng nông thôn mới (NTM). Với riêng Bùi Tấn Phước, anh có nhiều lý do để dành tâm huyết cho Cuộc thi này. “Từng là người lính, tôi cảm thấy phải có trách nhiệm viết nhiều và viết sâu về đề tài LLVT tỉnh nhà. Bên cạnh đó, đã lâu rồi tỉnh ta mới lại có một cuộc thi sáng tác VHNT - dù là theo chủ đề - tổ chức trên quy mô toàn quốc nên không riêng gì tôi mà nhiều cây bút nữa cũng rất hào hứng”, tác giả Bùi Tấn Phước tâm sự.
Cây bút Triều La Vỹ (Quy Nhơn) cũng được đánh giá là tác giả hưởng ứng tích cực Cuộc thi và điều đáng ghi nhận nữa là tác phẩm dự thi đều có chất lượng nghệ thuật cao. Sáng tác dự thi của Triều La Vỹ ở hai lĩnh vực: thơ và truyện ngắn, trong đó đáng chú ý là “Dưới tượng đài chiến thắng”, “Bữa cơm người lính đảo” (thơ, được xếp loại A) và truyện ngắn “Ngã ba sông”. Hay như Võ Hạnh (Hoài Ân), cây bút trở thành hội viên Chi hội văn học mới chỉ 2 năm nay, cũng tham gia Cuộc thi bằng một tinh thần dấn thân tìm hiểu, nhập cuộc đầy trách nhiệm. Sáng tác dự thi nổi bật của chị có thể kể đến “Nghĩa tình đất đảo” (bút ký) và “Phía bên kia đồi đá” (truyện ngắn)… Đặc biệt, một cây bút trẻ và rất mới, người dân tộc thiểu số Chăm H’roi, sống tận xã vùng cao Canh Liên xa xôi (huyện Vân Canh) là Thiên Nga So Zuôn (sinh năm 1984) đã rất cố gắng khắc phục điều kiện khó khăn của bản thân để tham gia Cuộc thi. Hoàn cảnh kinh tế của Thiên Nga So Zuôn chẳng thể sắm nổi chiếc máy vi tính, cô lại càng không biết đến “công nghệ” gửi bài qua mail. Thiên Nga So Zuôn chỉ có thể viết tay và gửi bài dự thi qua đường bưu điện đến Hội VHNT (địa chỉ tiếp nhận và đăng tải tác phẩm dự thi trên tạp chí Văn nghệ Bình Định). Cô gái Chăm H’roi tràn đầy niềm say mê văn chương này đã có một số thơ, truyện ngắn dự thi được Ban giám khảo đánh giá là lạ và hay.
Sức hút của đề tài biển đảo và xây dựng NTM
Trên nền đề tài rộng lớn về LLVT Bình Định, hình ảnh người lính Cụ Hồ gắn với hai “mặt trận”: bảo vệ chủ quyền biển đảo và tham gia xây dựng NTM trở thành đề tài gợi cảm hứng sáng tác mạnh mẽ. Theo nhà thơ Mai Thìn (thành viên Ban giám khảo, phụ trách mảng thơ), trong số 16 bài thơ dự thi đã công bố trên tạp chí Văn nghệ Bình Định, có đến hơn một nửa viết về đề tài biển đảo. Các sáng tác tiêu biểu ở mảng đề tài này có thể kể đến: “Hoàng Sa, Trường Sa một góc trái tim” (Trà Ly), “Ban mai, những người đàn ông ngồi trước biển” (Hoàng Bảo Linh), “Chúng tôi là dân quân bám biển” (Khổng Vĩnh Nguyên), “Tình yêu là những cánh buồm chờ gió vươn khơi” (Trương Công Tưởng), “Chúng tôi yêu biển đảo” (Thiên Nga So Zuôn)…
Riêng ở đề tài xây dựng NTM, với “cú hích” sáng tạo, nguồn cảm hứng từ hai chương trình ký kết phối hợp “LLVT tỉnh chung sức xây dựng NTM”, đưa bộ đội về làng sống dài ngày với dân, giúp dân xây dựng NTM giữa Bộ CHQS tỉnh và xã Cát Tài (huyện Phù Cát), xã Mỹ Hòa (huyện Phù Mỹ); từ đây những bài thơ, bút ký thấm đẫm tình quân dân đã ra đời. Đó là “Bộ đội về làng” (bút ký, Phạm Kim Sơn), “Làng vui” (bút ký, Bùi Tấn Phước), “Khúc hát bên dòng sông La” (thơ, Triều La Vỹ)… Đây cũng là mảng đề tài phản ánh về hình ảnh người chiến sĩ LLVT trên trận địa mới mà đơn vị tổ chức Cuộc thi (Bộ CHQS tỉnh) chú trọng, khuyến khích các tác giả khai thác, thể hiện.
Nhận xét về hưởng ứng của đội ngũ tác giả trong tỉnh đối với Cuộc thi và chất lượng tác phẩm dự thi, Phó Chủ tịch Hội VHNT Bình Định Trần Quang Khanh, Trưởng Ban giám khảo cho rằng: “Đến nay, Cuộc thi đã đi qua nửa chặng đường (sẽ tổ chức sơ kết trong tháng 12 này), có thể khẳng định đã đạt kết quả khả quan. Với 50 bài thơ, 20 bút ký, 14 truyện ngắn (khoảng một nửa ở mỗi thể loại đã được giới thiệu trên tạp chí Văn nghệ Bình Định), đáng mừng là hầu hết đều có chất lượng từ khá trở lên. Đội ngũ tham gia, chủ lực vẫn là hội viên Hội VHNT của tỉnh, trong đó nét mới và đáng ghi nhận là Cuộc thi đã thu hút sự góp mặt tích cực, có chất lượng của một số cây bút mới. Từ nay đến khi Cuộc thi kết thúc (6.2015), Hội VHNT tỉnh và Bộ CHQS tỉnh sẽ tăng cường phối hợp, tổ chức thêm các chuyến thực tế sáng tác để hỗ trợ các tác giả có thêm những tác phẩm dự thi mới chất lượng hơn”.
SAO LY