Tung tẩy với len
Hiện nay, phong trào đan, móc các loại trang phục và phụ kiện mùa đông như áo, mũ, khăn, tất... đang thu hút nhiều chị em, từ người nội trợ, nhân viên công sở đến học sinh, sinh viên. Sản phẩm làm ra không chỉ phục vụ nhu cầu của bản thân và gia đình mà còn được chị em mang ra chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với nhau để ngày càng nâng cao tay nghề, hoặc kinh doanh.
Đam mê và khéo tay
Dù công việc khá bận rộn, chị Lê Giang Vân, nhân viên văn phòng, 34 tuổi (Quy Nhơn) vẫn giữ thói quen móc các đồ trang sức, giỏ xách cho mình và người thân sử dụng. Chị bắt đầu chăm chú đến công việc này khi nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, với những sản phẩm đầu tay là đôi tất, chiếc mũ, áo khoác bằng len cho con. Chị Giang Vân tâm sự: “Đôi khi móc vào rồi lại phải tháo ra làm lại nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi con mình ra đời được dùng những đồ do mẹ nó tự tay làm”. Khi các con lớn, chị mày mò học trên mạng các kiểu móc túi xách, trang sức, thú bông len tặng các bé trong gia đình.
Nhiều diễn đàn mạng, hội, nhóm hay fanpage facebook đã được lập ra ngày càng nhiều để chị em chia sẻ niềm vui, sở thích đan móc và trao đổi kinh nghiệm, giúp nhau có những sản phẩm len hoàn hảo nhất. Và, không chỉ thể hiện sự khéo tay của mình, những chiếc áo, khăn len còn là cầu nối để phụ nữ gửi tình cảm đến những người mình yêu thương. Chị Thu Dịu, 28 tuổi (TP Quy Nhơn) đã mày mò học đan len trên mạng được vài tháng, tâm sự: “Quê tôi ở Quảng Bình, mùa rét rất lạnh. Tôi lập nghiệp xa quê khá lâu, muốn có món quà tự tay mình làm ra gởi tặng ba mẹ, các em nên nghĩ đến việc học đan. Tôi đã đan được vài chiếc khăn, dù chưa đẹp lắm nhưng tôi rất vui vì có những món quà cho người thân nhân dịp Giáng sinh”.
Sức hấp dẫn từ những món đồ dùng bằng len xinh xắn, sặc sỡ và giá nguyên vật liệu đan móc khá rẻ là những yếu tố cộng thêm để chị em học đan, móc nhiều hơn. Nếu không có nhiều thời gian, chị em vẫn hoàn toàn có thể tự tay làm những vật dụng bằng len bằng cách mua các mẫu hộp khăn giấy, bình cắm hoa, bảng treo cửa, móc khóa, đồng hồ, đến tranh ảnh nghệ thuật, mô hình nhà, mặt nạ…, đục lỗ rồi móc len theo hướng dẫn. Đơn giản mà vẫn đẹp.
Kinh doanh đồ handmade
Hơn là một thú vui và ý thức tiết kiệm chi phí mua sắm, nhiều chị em đã kiếm được tiền từ niềm đam mê với len của mình. Chị Bảo Anh, nhân viên văn phòng một doanh nghiệp, có sở thích móc đã lâu nhưng gần đây chị mới khoe với mọi người qua facebook và được bạn bè ủng hộ, đặt hàng. Sản phẩm của chị thường là băng đô cài tóc, áo khoác cho các bé. Chị Bảo Anh cho hay: “Vì ít có thời gian rảnh và cũng đang học hỏi thêm nên tôi chỉ nhận lời làm cho một số người thân”.
Chị Trần Thị Hoa Mai, ở 8/18 Võ Văn Dũng, TP Quy Nhơn thì gắn bó với nghề đan móc từ khi 15 tuổi. Chị trải qua rất nhiều nghề từ bán bún, cà phê, kinh doanh mỹ phẩm… nhưng vẫn luôn coi việc móc, đan là nghề tay trái. Chị Hoa Mai chia sẻ: “Móc đồ len cho trẻ con nhanh lắm. Thông thường, mỗi ngày tôi móc khoảng 20 đôi tất, giày cho các bé”.
Theo chị Mai, thị trường hiện có nhiều loại len phong phú, xuất xứ từ Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, giá từ 25.000 - 50.000 đồng/cuộn. Mỗi đôi tất hoặc bộ quần áo cho bé, chị Mai kiếm lời khoảng vài chục ngàn đồng. Gần đây, chị mày mò đưa các sản phẩm của mình lên facebook/Hoamailan Tran và nhận được nhiều đơn đặt hàng khắp cả nước. Chị Mai tâm sự: “Tôi rất vui vì sản phẩm len càng ngày càng được các bạn trẻ ưa chuộng. Kinh doanh thì phải có lời nhưng với tôi khi khách hàng hài lòng về mẫu mã, chất lượng là phần thưởng lớn nhất”. Chị Mai vừa sắm hai dụng cụ móc len của Nhật khá đẹp với giá 2,3 triệu đồng để có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.
HẢI YẾN