Mẹ già chăm con bại liệt vì TNLĐ
Bà Nguyễn Thị Nhị (SN 1931, ở xóm 2, thôn Hội An Tây, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn) thuộc hộ nghèo, chồng mất sớm, một mình bà vượt khó nuôi đàn con.
Hiện tại các con của bà rất khó khăn và đang làm ăn ở xa; bà Nhị sống với người con út là Nguyễn Văn Hà (SN 1972). Đầu tháng 5.1999, anh Hà làm thợ hồ thì bất ngờ tấm mê của ngôi nhà sập đổ đè lên người, anh bị chấn thương nặng cột sống. Bà Nhị và các anh chị của Hà gom góp và vay mượn trên 100 triệu đồng đưa anh Hà đi chữa trị ở BV Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh. Sau hơn 10 tháng điều trị, anh Hà xuất viện với đôi chân bị liệt hoàn toàn, ngồi bất động trên xe lăn.
Đã vậy, mới đây anh Hà còn bị một căn bệnh hiểm nghèo khác: Suy thận mạn giai đoạn cuối; hằng tuần anh phải vào BVĐK tỉnh Bình Định chạy thận 2 lần, từ tháng 8.2014 cho đến nay.
MINH HOÀNG
Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm xin gửi về địa chỉ bà Nhị hoặc Báo Bình Định, địa chỉ: 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, ĐT: 056.3813573.