Một liên hoan ca khúc đậm chất lính
Diễn ra trong 2 ngày 5 - 6.12, Liên hoan Ca khúc cách mạng lần thứ II - năm 2014, do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức, đã để lại dư âm tốt đẹp.
Tham dự Liên hoan có gần 160 thí sinh, đến từ Khối cơ quan 4 phòng thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Khối các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh. Các đơn vị đã dàn dựng, biểu diễn gần 30 tiết mục nghệ thuật đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước, quê hương, phẩm chất tốt đẹp của bộ đội cụ Hồ, tình đoàn kết quân dân. Những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng được cất lên thiết tha, đậm chất lính.
Tiết mục múa Sóng gió nơi đảo xa (Phòng Chính trị Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh), Chung lòng bám biển (Đại đội hỗn hợp Đ30), Lý Tự Trọng- Sáng mãi tên anh (Trung đoàn bộ binh 739) đầy biểu cảm với những động tác múa lúc uyển chuyển, khi mạnh mẽ thể hiện quyết tâm bảo vệ biên cương Tổ quốc của người lính giữ đảo. Đặc biệt, các tiết mục hát múa Tiến bước dưới quân kỳ, Khúc ca tuổi trẻ Bình Định (Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh) được thể hiện khá thành công qua lời ca, nhạc đệm mang khí thế của một thời khói lửa và tinh thần cách mạng mạnh mẽ của tuổi trẻ. Bên cạnh đó, các tiểu phẩm như Vươn khơi bám biển (Phòng Chính trị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh) nói lên được nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.
Chương trình Liên hoan đã kết hợp hài hòa giữa chất liệu truyền thống và hiện đại, mang tính tuyên truyền cao, đậm chất lính. Qua phần thể hiện xuất sắc của mình, Phòng Chính trị của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng đã cùng đoạt giải Nhất. Thượng úy Châu Văn Toàn, đại diện đoàn Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, cho biết: “Ngoài giờ làm việc và thực hiện nhiệm vụ của mình, anh em trong đơn vị đã hăng say tranh thủ luyện tập, gác lại những chuyện riêng tư. Liên hoan thực sự là sân chơi bổ ích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời giúp anh em chiến sĩ giữa các đơn vị giao lưu, học hỏi, tăng tình đoàn kết. Đời sống văn hóa tinh thần trong lực lượng quân đội vì thế cũng phong phú, nâng cao hơn”.
KIM CƯƠNG