Áo ấm đến với trẻ vùng cao Canh Liên
Đầu tháng 12, ngược gần 50 cây số đường dốc giữa trận mưa dầm và sương mù, chúng tôi theo chân gia đình bà Phạm Thị Thu Sương (Việt kiều Thụy Sĩ) cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh có mặt tại xã Canh Liên (huyện Vân Canh) để trao tận tay những phần quà ý nghĩa cho học trò chốn này trước khi mùa đông về.
Học trò Canh Liên vui mừng nhận áo mới.
- Trong ảnh: Học trò Đinh Văn Thái (thứ 2 từ phải sang) bẽn lẽn cầm áo mới.
Nằm ở độ cao hơn 1.146m so với mặt nước biển, Canh Liên được mệnh danh là “cổng trời”. Cuộc sống người dân và thầy (cô) trò nơi đây còn khá nhiều khó khăn. Thầy giáo Lê Văn Nhung - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Canh Liên - tâm sự: “Nghe tin có đoàn từ thiện sắp về trường trao quà nên học trò cứ “hỏi thăm” suốt mấy ngày nay. Được nhận áo mới, nhận quà mấy đứa trẻ thích lắm”.
Tiếp lời thầy Nhung, cô Võ Thị Hạnh - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Canh Liên, cho biết: “Mùa đông rét mướt nhưng các em vẫn chân trần, mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng co ro hoặc áo ấm đã cũ, sờn rách đến trường, thương lắm. Khó khăn hơn cả vẫn là học sinh ở các điểm trường tại Làng Cát, Làng Chồn, Canh Tiến, K’Bông... bởi xa xôi, cách trở”.
Vì thế, món quà mà đoàn vượt đèo mang đến cho bà con càng thêm ý nghĩa. Những chiếc áo ấm, cùng nhiều phần quà ấm áp xua đi cái lạnh buốt ở vùng núi cao. Tay mân mê chiếc áo ấm mới, bẽn lẽn cười khi được chúng tôi bắt chuyện, em Đinh Văn Thái
(lớp 1, Trường Tiểu học Canh Liên), thủ thỉ: “Mùa mưa năm nay, mẹ chưa mua áo ấm cho con. Mấy bữa giờ con vẫn đi học với áo sơ mi. Hôm nay có áo ấm mới rồi, con vui lắm!”.
HÀ THANH