Anh Hạnh cần giúp đỡ
Anh Nguyễn Văn Hạnh (SN 1972, ở thôn Xuân Phương, xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước) là bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa. Anh Hạnh bị gãy chân trái do tai nạn lao động, đã trải qua 9 lần phẫu thuật trong gần 3 năm qua. Do nhu cầu mưu sinh, anh phải đi lại nhiều nên chân bị gãy đi gãy lại nhiều lần. Gia đình anh thuộc hộ nghèo, hiện đã khánh kiệt, 3 con đang học tiểu học và THCS đã phải bỏ học; vợ anh cũng đã bỏ đi vì quẫn bách. Ngoài chân bị gãy, anh Hạnh còn bị căn bệnh vảy nến phải dùng thuốc thường xuyên.
Anh Hạnh đang điều trị tại Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quy Hòa.
Hiện chân anh Hạnh đang hồi phục, nhưng không có tiền ăn và chi trả tiền BHYT trái tuyến.
NGUYỄN HƯƠNG GIANG
Cha tâm thần, con ung thư gan
Vợ mất từ năm 1990, cụ Đinh Môi (87 tuổi, ở làng O2, xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thạnh) một mình nuôi con trai. Khi con trưởng thành và lập gia đình, những tưởng cuộc sống của hai cha con bớt khó khăn, nào ngờ bất hạnh lại liên tiếp ập đến. Năm 2009, cụ Môi bị tai biến để lại di chứng tâm thần hoang tưởng, nói lảm nhảm suốt ngày. Tiếp đến, con trai cụ là anh Đinh Chi, mắc bệnh ung thư gan. Hiện nay, một mình cô con dâu phải chăm lo cho cha bị tâm thần, chồng bị bệnh nan y và con trai vừa tròn 2 tuổi.
Mới đây, địa phương đã khui hũ gạo tình thương chia cho gia đình cụ Môi hơn 40kg gạo để cứu đói.
HÀ THANH