Có đáng không?
Cô bạn có con học mẫu giáo khu vực một phường nội thành than thở: Năm học này, cô giáo thông báo không nhận sữa phụ huynh gởi cho trẻ nữa, mà tổ chức bán sữa với giá cao hơn giá bán của tiệm tạp hóa. Nhiều phụ huynh có con ăn chậm, ăn ít tỏ ra không hài lòng nhưng các cô vẫn phớt lờ và từ chối nhận sữa. Cô bạn nhăn nhó: “Phải chịu thôi, nếu không thì đem con gởi chỗ khác”.
Theo lẽ thường, gởi con vào nhà trẻ, các bậc cha mẹ hay lo lắng con mình ăn uống thất thường, nên hầu như hàng ngày gởi kèm 1-2 hộp sữa cho cô giáo. Nhiệm vụ của cô là phát sữa cho từng trẻ uống. Cô bạn băn khoăn: Liệu việc phụ huynh gởi sữa có gây nhiều khó khăn cho các cô không? Tại sao các cô không cho biết lý do ngưng nhận sữa phụ huynh gởi, và tổ chức bán sữa? Bán giá cao vậy số tiền lãi dùng để làm gì? Cô bán sữa gì cho con uống, liệu có đảm bảo chất lượng?
Chế độ dành cho giáo viên mầm non đã có nhiều ưu ái hơn trước. Các cô đã được xét đặc cách vào biên chế, hưởng đầy đủ các chế độ. Các cơ quan chức năng đã hứa sẽ tìm hiểu nguyên nhân việc bán sữa, nhưng cô bạn vẫn tỏ ra nuối tiếc: Nếu thực sự chỉ vì mục đích tư lợi, vài chục thậm chí vài trăm ngàn đồng mỗi tháng kiếm được, liệu có đáng không so với tai tiếng các cô phải mang sau hàng chục năm gắn bó với sự nghiệp chăm sóc, nuôi dạy trẻ?
KHÁNH HUÂN