Tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam
Đó là nhận xét của các giáo viên và học sinh sau khi tham quan Nhà truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh được mở cửa trong những ngày qua phục vụ nhân dân, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD).
Ngày đầu tiên mở cửa, Nhà truyền thống LLVT tỉnh đón 220 học sinh và giáo viên Trường THCS Lê Lợi (TP Quy Nhơn) đến tham quan. Chị Lê Thị Mỹ Liên, nhân viên Nhà truyền thống, đã giới thiệu với các giáo viên và học sinh về cuộc đời, thân thế sự nghiệp và quá trình hoạt động cách mạng của lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại cùng những mốc son chói lọi của QĐND Việt Nam nói chung và LLVT tỉnh Bình Định nói riêng qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Được tận mắt nhìn thấy các hiện vật kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, từ những vũ khí thô sơ ban đầu như gậy tầm vông, chông tre đến những khẩu súng bazoca, súng tiểu liên, súng cối hay những khẩu DKZ, cùng với nội dung thuyết minh của nhân viên Nhà truyền thống, các giáo viên, nhất là các em học sinh hiểu hơn về truyền thống hào hùng, tinh thần bất khuất, anh dũng hy sinh của các thế hệ cha ông để bảo vệ Tổ quốc.
Cô giáo Nguyễn Thị Bích Liên, giáo viên Trường THCS Lê Lợi, cho biết: “Việc tổ chức cho học sinh tham quan, tìm hiểu Nhà truyền thống LLVT tỉnh có ý nghĩa thiết thực, từ đó giúp cho các em hiểu hơn về lịch sử QĐND Việt Nam nói chung và truyền thống LLVT tỉnh nói riêng, hun đúc lòng tự hào dân tộc, qua đó giúp cho các em có động cơ phấn đấu và vươn lên trong học tập”.
Em Nguyễn Thị Thu Ngân, học sinh lớp 6A2, Trường THCS Lê Lợi, xúc động cho biết: “Khi được các cô thuyết minh về nguồn gốc và tận mắt chứng kiến các kỷ vật được lưu giữ nơi đây, như: chiếc ná mà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Tới đã dùng để bắn chết một tên thiếu úy bảo an ngụy khi chúng đi càn ở Vĩnh Thạnh năm 1959; hay khẩu súng ru-lô mà đội du kích mật của Hoài Nhơn (Đội chim én) diệt tên ấp trưởng thu được vào năm 1968..., em thật sự xúc động và tự hào về truyền thống đấu tranh dũng cảm, gan dạ của các thế hệ ông cha ta”. Còn em Phan Bảo Hân, cùng lớp với em Ngân, thì khẳng định, đây là tiết ngoại khóa môn lịch sử rất thiết thực đối với mình và các bạn khác.
THIÊN PHÚ