Đồng bào H’re với hoạt động hiến máu nhân đạo:
Vui vì được giúp người
Nghĩa cử cao đẹp - hiến máu nhân đạo - ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Tại huyện An Lão, những năm gần đây, việc hiến máu cứu người đã thu hút được sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của đồng bào H’re.
Cán bộ làm gương
“Vận động để đồng bào dân tộc thiểu số tham gia hiến máu nhân đạo là một việc không hề dễ dàng. Để bà con tin, làm theo, cán bộ phải tiên phong làm gương cho họ thấy”. Anh Đinh Văn Phương, Phó Chủ tịch Hội CTĐ xã An Trung, bắt đầu cuộc trao đổi về hoạt động hiến máu tình nguyện tại địa phương như thế. Với những người cán bộ địa phương, bên cạnh mong muốn góp sức cứu người, hành động hiến máu tình nguyện của họ còn “gánh” thêm phận sự khác - tạo niềm tin cho người H’re.
Nhờ sự hưởng ứng của đồng bào H’re, hoạt động hiến máu tình nguyện tại huyện An Lão thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Ảnh: HOÀNG NAM QUỐC
11 lần hiến máu tình nguyện, anh Đinh Văn Dui, 28 tuổi, Bí thư Đoàn xã An Trung, là thành viên tích cực, có nhiều ảnh hưởng với thanh niên địa phương trong vận động hiến máu cứu người. Nhớ lại lần đầu tiên đi cho máu, anh Dui kể: “Năm 2008, cả xã An Trung chỉ có 2 người tham gia hiến máu. Chúng tôi cũng lo lắng lắm, nhưng rồi cũng gắng làm được bởi có làm được thì mới có thể đi vận động bà con”.
Theo anh Dui, khoảng 5 năm trước, hiến máu nhân đạo là việc làm quá xa vời với bà con địa phương. Nhiều người nói thẳng khi cán bộ đến nhà vận động: “Mình không quan tâm nó (hiến máu tình nguyện - PV) là cái gì, mình thích lên núi làm rẫy hơn”. Thế rồi, qua nhiều lần tuyên truyền và lồng ghép vào các cuộc họp phổ biến cho bà con biết ý nghĩa hiến máu cứu người, mọi người cũng hiểu hơn và khi thấy nhiều người tham gia họ cũng rủ nhau đi cùng cho vui.
Đinh Văn Lõ, một đoàn viên được anh Dui vận động hiến máu, cho biết: “Mới nghe người ta lấy máu cũng hơi sợ, nhưng thấy anh Dui và mọi người cho máu nhiều lần vẫn không sao hết, nên mình cũng tham gia. Mình đã hiến máu 2 lần rồi”.
Ngoài anh Dui, anh Phương, nhiều cán bộ ở các xã khác cũng có đóng góp trong việc làm gương, tuyên truyền việc hiến máu nhân đạo như anh Đinh Văn Mơn, 38 tuổi, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Trung, hay anh Đinh Văn Phước, 30 tuổi, cán bộ Hội CTĐ xã An Hưng...
Lan tỏa nghĩa cử đẹp
Hoạt động hiến máu nhân đạo của đồng bào H’re ở huyện An Lão nay đã có nhiều tín hiệu tích cực, đáng mừng. Nhiều nông dân H’re đã mạnh dạn đăng ký hiến máu, rủ anh em và người làng đi hiến máu. Tiêu biểu như anh Đinh Văn Dớ (42 tuổi) hay chị Đinh Thị Huệ (35 tuổi), ở xã An Trung, đều đã hơn 5 lần hiến máu tình nguyện.
Đợt nào nghe cán bộ thông báo đi hiến máu tình nguyện, anh Dớ đều thu xếp việc nương rẫy để lên huyện tham gia. Anh Đinh Văn Dớ cho biết: “Nghe cán bộ nói đi hiến máu để cứu người, thấy nhiều người cũng đi cho máu mà không có sao hết nên tôi cũng đi. Sau đó tôi thường xuyên tham gia. Hôm trước khi đi hiến máu, tôi luôn nhắc mình không được uống rượu để hôm sau đủ điều kiện cho máu. Chỉ biết giúp đỡ được đồng bào là vui rồi”.
Mới chỉ hiến máu được 1 lần nhưng chị Đinh Thị Thanh, 34 tuổi, ở xã An Dũng, được đánh giá cao về tinh thần nhiệt tình. Khi được Hội Phụ nữ xã vận động đi hiến máu cứu người là chị đi liền, nhưng những lần sau, huyết áp chị vượt quá quy định nên không thể tham gia cho máu được. Khi được hỏi, nếu lần tới có chương trình hiến máu tình nguyện nữa chị có tham gia không, chị vui vẻ trả lời: “Bây giờ, tôi khỏe hơn rồi nên cán bộ đến nói thì tôi sẽ đi. Lần trước đến nơi nhưng không cho máu được cũng buồn lắm vì không giúp người được. Lần sau, tôi sẽ rủ chồng cùng tham gia”.
Chưa mạnh mẽ, sâu rộng như các địa phương khác trong tỉnh, nhưng những thay đổi trong nhận thức của người H’re tại An Lão về hiến máu tình nguyện là một dấu hiệu đáng mừng. Theo ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Hội CTĐ huyện An Lão: “Những năm gần đây, nhờ vào sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng người H’re trên địa bàn nên phong trào hiến máu tình nguyện của huyện đã có nhiều tiến bộ. Năm 2014 huyện An Lão thu được 85 đơn vị máu, đạt 113,3%, nhiều hơn năm 2013 là 35 đơn vị máu”.
MỸ HẠ