Hội thi vẽ tranh thiếu nhi toàn tỉnh:
Sân chơi cổ vũ phong trào mỹ thuật thiếu nhi
Ngày 14.12, Sở VH-TT&DL phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức Hội thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh - năm 2014 dành cho học sinh THCS. 69 “họa sĩ” mang khăn quàng đỏ đã say mê thể hiện ý tưởng bằng những bức tranh ý nghĩa.
Háo hức xem những bức tranh đẹp được chọn trưng bày ngay trong chiều 14.12.
Khác với mọi năm trước, theo quy định mới của Bộ GD&ĐT, Hội thi vẽ tranh thiếu nhi cấp tỉnh năm nay chỉ dành cho học sinh THCS mà không có học sinh cấp Tiểu học. Nội dung tranh vẽ theo 6 đề tài gợi ý (đề tài do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm quy định thống nhất trên cả nước), gồm: ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước Việt Nam; thể hiện tình cảm của các em với Bác Hồ kính yêu; thể hiện tình cảm đối với Bộ đội Cụ Hồ đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc; thể hiện tình cảm với ông bà, cha mẹ, thầy cô và bạn bè; các vấn đề về bảo vệ môi trường; mong ước của các em về một thế giới hòa bình và hạnh phúc. Với đề tài chung này, tranh đoạt các giải cao ở địa phương cả nước sẽ dự thi Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi Việt Nam (do Bộ VH-TT&DL tổ chức, tại Hà Nội tháng 2.2015).
Ra đời nhiều bức tranh đẹp
Tại Hội thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Bình Định - 2014, qua vòng sơ tuyển (mỗi học sinh gửi 2 tranh để Ban giám khảo chọn), có 70 em vào thi vẽ tranh trực tiếp (Quy Nhơn và An Nhơn mỗi địa phương 8 em, 9 huyện còn lại mỗi huyện 6 em). Hôm thi vẽ tranh trực tiếp (sáng 14.12 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh), chỉ 1 em vắng, còn lại 69 “họa sĩ” với bút sáp, màu nước… trên tay, háo hức bước vào sân chơi của năng khiếu, sáng tạo (thời gian vẽ tranh trong 180 phút).
Từ Hội thi, nhiều bức tranh đẹp mang dấu ấn lăng kính nhìn của tuổi thơ đã ra đời. Người xem tranh không khỏi bất ngờ, xúc động trước những nét vẽ vừa trong sáng, hồn nhiên vừa đầy “ẩn ý” trong tác phẩm của Nguyễn Thị Mỹ Lý - lớp 8A6, Trường THCS Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân (1 trong 4 giải Nhì). Em vẽ hai con tàu trên biển chạy ngược chiều sát nhau, chữ trên thân tàu cho thấy đó là một tàu của Trung Quốc và một tàu của Việt Nam. Xa xa, giữa nền biển xanh là “bóng đen” giàn khoan được tác giả chủ ý tô bằng một màu xám đậm, như đối lập với mảng xanh yên bình kia. Thân tàu Việt Nam được tô bằng màu hồng tươi và màu đỏ thắm, trên đó in hằn vết xước, nứt - hậu quả của những lần va chạm với “con tàu đen” đối diện. Tương tự như khi chọn màu sắc cho giàn khoan, tác giả cũng “ưu ái” sơn tàu Trung Quốc bao phủ bởi một màu tím than! Nửa dưới bức tranh, song song với hiện thực cuộc chiến diễn ra ngoài đại dương kia, thì ở một khung cảnh khác trong đất liền, nhóm học sinh đang tham gia một cuộc thi vẽ tranh vì hòa bình. Có thể thấy, các em đã nhờ ngôn ngữ hội họa phản ánh hiện thực cuộc sống, thể hiện thái độ cũng như chuyển tải ước mơ của mình…
Nổi trội, bức tranh đoạt giải Nhất của em Phạm Trần Mai Hương, học sinh lớp 9A4, Trường THCS Trần Bá, huyện Tuy Phước được Ban giám khảo đánh giá cao. Theo Mai Hương, em vẽ khung cảnh các bạn thiếu nhi dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc đang nắm tay vui chơi với các chú bộ đội làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ quốc ở đó. Đề tài, nội dung phản ánh không mới song bức tranh đặc biệt bởi hình thức thể hiện mang tính đột phá, mới mẻ. Họa sĩ Nguyễn Chơn Hiền, Trưởng ban giám khảo Hội thi, nhận xét: “Tác phẩm đoạt giải Nhất là một bức tranh sống động, rất có hồn, vẽ vừa bay bổng vừa chắc tay, thể hiện sự vượt trội so với nhiều sáng tác khác tại Hội thi. Trong cách thể hiện, về đường nét, bố cục, màu sắc đều có sự phá cách, mới mẻ, sáng tạo, cho thấy phong cách riêng của tác giả, tôi cho đây là một năng khiếu hội họa rất có triển vọng. Nhìn chung, chất lượng tranh Hội thi năm nay rất khả quan, đáng mừng, cho thấy phong trào mỹ thuật thiếu nhi trong tỉnh được quan tâm, bồi dưỡng hiệu quả”.
Nuôi dưỡng phong trào mỹ thuật thiếu nhi
Tại tỉnh ta, từ nhiều năm qua, thi vẽ tranh (ở lứa tuổi Tiểu học và THCS) là hoạt động văn hóa ý nghĩa, bổ ích được duy trì thường xuyên, hầu như định kỳ mỗi năm. Mặc dù đơn vị tổ chức có thể thay đổi (có năm Nhà Văn hóa Lao động tỉnh tổ chức, có năm Sở VH-TT&DL, Sở GD&ĐT tổ chức…) song hiệu quả mang lại từ những sân chơi này đối với phong trào mỹ thuật thiếu nhi trong tỉnh là rất lớn.
Từ Hội thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh - năm 2014, 22 bức tranh đoạt giải và những bức tranh khác có chất lượng nghệ thuật cao hiện được trưng bày tại Trung tâm Văn hóa tỉnh để phục vụ người xem.
Mỗi năm đến dịp, hàng chục họa sĩ nhí từ khắp nơi trong tỉnh lại có dịp tranh tài, từ đó nhiều năng khiếu hội họa được phát hiện, bồi dưỡng. Bên cạnh đó, khoảng cách nếu có trong phong trào mỹ thuật trong nhà trường giữa học sinh thành thị - nông thôn - miền núi bộc lộ qua những hội thi cũng được phát hiện kịp thời, để có hướng điều chỉnh… Cô giáo Dương Ngọc Oanh, giáo viên mỹ thuật Trường THCS phường Bình Định, thị xã An Nhơn (trường có 1 học sinh đoạt giải Ba) cho biết: “Tâm lý phụ huynh lẫn học sinh vẫn xem mỹ thuật là môn phụ nên trong việc học ít có sự đầu tư. Học trò ở nông thôn, dẫu có khiếu mỹ thuật cũng đành thiệt thòi vì đâu có nơi nào để sinh hoạt, bồi dưỡng, phát triển thêm. Vì vậy, từng em đến với hội thi vẽ tranh từng năm đều là những em yêu thích mỹ thuật thật sự, rất muốn giao lưu với bạn bè cùng năng khiếu, muốn khám phá thêm thế giới mỹ thuật vốn trừu tượng… Mong sân chơi này được duy trì, tổ chức quy mô, bài bản hơn để nuôi dưỡng, kích thích phong trào mỹ thuật thiếu nhi tỉnh nhà”.
SAO LY