Nhà nghèo, bị bỏng nặng toàn thân
Đó là trường hợp của anh Nguyễn Quốc Cường, sinh năm 1997, tại thôn Thanh Huy 1, xã Phước An, huyện Tuy Phước, con ông Nguyễn Duy Nguyện và bà Nguyễn Thị Thắm. Vào ngày 30.11.2014, trong một lần hàn cây đo lường chất lượng trong bồn xăng, chẳng may xăng còn lại trong bồn bốc cháy dữ dội, Cường bị bỏng toàn thân, được người nhà đưa đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh. Sau đó, Cường được chuyển đến Bệnh viện Chuyên khoa Bỏng Trung ương Hà Nội. Tính đến nay, tổng chi phí vay mượn để điều trị cho Cường đã lên đến 40 triệu đồng. Trong khi gia đình ông Nguyện thuộc diện khó khăn của xã, nhà đông con; bản thân ông Nguyện bị bệnh thận, phải chạy thận 2 lần/tuần, nên không đủ khả năng chạy chữa cho con.
Tin, ảnh: KIM CƯƠNG
Một bệnh nhân cần giúp đỡ
Đó là hoàn cảnh của vợ chồng anh Nguyễn Văn Long và chị Nguyễn Thị Đủ (ở xóm 5, thôn Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước). Anh Long mồ côi cha mẹ từ nhỏ; gia cảnh nhà vợ cũng khó khăn nên sau khi cưới nhau, anh chị ra riêng với đôi bàn tay trắng và sinh được 2 người con. Ngoài canh tác hơn nửa sào ruộng, anh làm phụ hồ, chị làm thuê, làm mướn. Tháng 9.2014, sau cơn đau nhức ở ngực, chị Đủ đi khám và phát hiện bị ung thư vú. Chị đã vay mượn khắp nơi để điều trị 3 đợt vừa qua tại BVĐK tỉnh đã mất hơn 40 triệu đồng nhưng chưa thuyên giảm. Do bệnh nặng, chị Đủ hiện đã nằm bất động một chỗ với cơn đau nhức từng cơn. Những ngày qua, anh Long chạy vạy, vay mượn khắp nơi mà vẫn chưa có đủ khoản tiền để đưa vợ đến đợt điều trị tiếp theo.
Tin, ảnh: THANH LÂM
Mọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, xin liên hệ địa chỉ ông Nguyện (điện thoại: 01692775814) và anh Long (điện thoại: 01649435199); hoặc Báo Bình Định, địa chỉ: 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, điện thoại: 056.3813573.