“Cuộc chiến” khốc liệt
Với tầm quan trọng của một kỳ Đại hội TDTT toàn quốc, hầu hết các tỉnh, thành, ngành có lực lượng tham gia đều có sự chuẩn bị kỹ về chuyên môn. Vì vậy, những cuộc tranh tài ở tất cả các bộ môn đều diễn ra khá căng thẳng. Để giành được những tấm huy chương quý giá, nhiều VĐV đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu cả trong thời gian tập luyện lẫn thi đấu. Thế nhưng, tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII - 2014 có một trường hợp ngoại lệ, khi một VĐV đoạt được HCV mà cả anh và đồng đội đều không thể vui mừng một cách trọn vẹn. Đó là võ sĩ Nguyễn Văn Tùng của Bình Phước.
Sáng 15.12, trong buổi thi đấu cuối cùng của nội dung đối kháng môn võ cổ truyền, đối thủ của Tùng là Đỗ Văn Tú (Nghệ An) đã xin bỏ cuộc ở trận chung kết nội dung 54kg, nhường chiếc HCV cho võ sĩ Bình Phước. Khá nhiều người tỏ ra bất ngờ, nhưng khi biết lý do của anh thì ai cũng hiểu quyết định của võ sĩ xứ Nghệ là hợp tình hợp lý. Bởi chỉ trước khi bước vào trận chung kết ít giờ, HLV trưởng của đội tuyển võ cổ truyền Bình Phước là Trần Đăng Khoa đã qua đời tại Bệnh viện Nam Định.
Với người thân của vị HLV sinh năm 1982 này, việc anh sớm từ giã cuộc đời là điều đã được báo trước, bởi anh đang chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Nhưng vì tính chất quan trọng của giải đấu, anh đã “trốn viện” để ra tận Nam Định trực tiếp chỉ đạo học trò. Cái lạnh trong những ngày mùa đông miền Bắc, cộng với việc phải liên tục suy nghĩ, tính toán chiến thuật ở nhiều trận đấu căng thẳng khiến anh không thể trụ đến phút cuối, dù giải đấu chỉ còn vài giờ nữa là kết thúc.
Trước đó, giải đấu cũng chứng kiến khá nhiều ca chấn thương nặng của các võ sĩ, không ít người phải chuyển thẳng vào bệnh viện để điều trị. Có thấy hết được những điều đó mới hiểu hết sự khốc liệt của các giải đấu và trân trọng giá trị của những tấm huy chương mà các VĐV giành được.
VŨ LÊ