Hạnh phúc là sẻ chia
Đó chính là bài học quý giá nhất từ thực tế cuộc sống mà nhiều TNTN có được khi tham gia các hoạt động tình nguyện, được thể hiện qua các bài viết tham dự cuộc thi “Ký ức tình nguyện”, do Tỉnh đoàn phát động và vừa tổng kết, trao giải. Không chỉ đơn thuần là kể lại những khoảnh khắc, kỷ niệm, bài học đáng nhớ của mình qua những chuyến đi tình nguyện, với nhiều bạn trẻ, đó còn là sự trải nghiệm, chiêm nghiệm, và gom góp cho mình hành trang cuộc sống.
Rất nhiều bài dự thi đã chọn kể lại những chuyến đi tình nguyện đến vùng sâu, vùng xa để giúp đỡ nông dân xây dựng nông thôn mới với đầy ắp tình đất, tình người. Họ đã đến, đã dạy học cho trẻ em, đã giúp dân đắp đê, sửa chữa đường giao thông ở vùng cao như xã Canh Liên (Vân Canh), Vĩnh An (Tây Sơn), An Nghĩa (An Lão)...; đã tặng quà, tổ chức vui chơi cho các em ở Trường chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn, Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm…, với tất cả tấm lòng và tinh thần xung kích của mình.
Gần 10 ngày gắn bó với lớp học của các em nhỏ ở xã An Nghĩa, điều mà Phạm Đình Hưởng, sinh viên Khoa Sư phạm, Trường CĐ Bình Định (đạt giải nhất cuộc thi), có được là cảm giác hạnh phúc với nghề nghiệp mình đã chọn. Còn anh Từ Thanh Phong, Bí thư Đoàn thanh niên CA tỉnh (đạt giải ba cuộc thi), thì tâm sự: “Mỗi chuyến đi tình nguyện, tôi cũng như các chiến sĩ khác lại học hỏi được nhiều điều từ thực tế cuộc sống, như cách làm việc tập thể, xây dựng tình đoàn kết, nuôi dưỡng niềm đam mê của mình. Những cảm giác trải nghiệm cuộc sống đó thực sự rất có ý nghĩa trong quãng đời tuổi trẻ của mỗi người. Điều đáng quý hơn hết là chúng tôi đã góp được phần nhỏ công sức của mình để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn”.
Đánh giá về cuộc thi, anh Nguyễn Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, nói: “Những câu chuyện, cảm xúc của các bạn đã góp thêm góc nhìn rất nhân văn, lãng mạn và gần gũi cho các hoạt động của tuổi trẻ, làm tăng thêm sức hấp dẫn của các phong trào tình nguyện”.
CÔNG HIẾU