Những sinh viên “9 chấm”
Năm học 2013-2014, Trường ĐH Quy Nhơn có 16 sinh viên xuất sắc. Để trở thành sinh viên xuất sắc họ đã nỗ lực và thành công trên khá nhiều lĩnh vực, trong đó điều kiện quan trọng nhất là điểm trung bình của năm học phải đạt từ 9 phẩy trở lên. Nét đáng chú ý mà hầu như ai trong số họ cũng thể hiện rất rõ là sự nỗ lực phấn đấu vươn đến đỉnh cao tri thức. Báo Bình Định xin giới thiệu 3 trong số 16 gương mặt này.
Bùi Việt Hoàng, sinh viên lớp Sư phạm Toán K36: Khái quát hóa kiến thức được tiếp nhận
Hai sinh viên xuất sắc nhất khoa Toán và khoa Công nghệ thông tin từng là bạn học thời cấp 2. Đó là Bùi Việt Hoàng, sinh viên năm thứ hai lớp Sư phạm Toán K36 và Nguyễn Lê Quỳnh, sinh viên lớp Công nghệ thông tin K36. Cựu thủ khoa Trường ĐHQN năm 2013 Bùi Việt Hoàng nhắc lại ước nguyện trở thành thầy giáo dạy Toán và cho biết đang cố gắng hết sức “cho con đường tươi sáng phía trước”. Xác định rõ mục tiêu phấn đấu, Hoàng xem mọi áp lực mình đặt ra chính là động lực để bản thân không ngừng quyết tâm lập thêm thành tích trong học tập. Năm học 2013-2014, Hoàng học 13 môn, chưa kể Thể dục và An ninh quốc phòng, và tất cả các môn đều đạt từ 9 phẩy trở lên.
Trao bằng khen cho 16 sinh viên xuất sắc trong năm học 2013-2014.
Bùi Việt Hoàng cho rằng: “Với một số môn học, nhờ nền tảng chắc chắn từ thời học phổ thông, nhờ sớm có phương pháp tiếp cận tri thức tốt, tôi dễ dàng đến với những kiến thức ở môi trường đại học. Không chăm chăm vào từng bài tập cụ thể, tôi luôn khái quát hóa các dạng bài, chú trọng tìm hiểu tận tường bản chất, ý nghĩa vấn đề và đưa ra hướng giải quyết tối ưu. Tôi vẫn giữ thói quen đọc sách và dành thời gian lên mạng tìm kiếm thông tin. Học bạn, với tôi là điều không thể thiếu, bởi ai cũng có thế mạnh riêng”.
Nguyễn Lê Quỳnh, sinh viên khoa Công nghệ thông tin K36: Trang bị kỹ năng nhìn nhận và trình bày vấn đề
Nguyễn Lê Quỳnh đã tạo một kỷ lục mới cho khoa Công nghệ thông tin vốn trước giờ chưa từng có sinh viên xuất sắc, với điểm số 9,14, trong đó có 2 môn học đạt điểm số tuyệt đối 10. Cựu học sinh lớp chuyên Văn Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn chia sẻ: “Tính tôi hay tò mò, thích tìm tòi. Ấn tượng với những tính năng tiện lợi của chiếc máy tính từ ngày đầu tiếp xúc, tôi chọn học ngành này để có thể thỏa sức sáng tạo. Thầy cô giáo khoa tôi rất tận tâm với sinh viên, sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên học tập tốt”.
Năm học đầu tiên, Quỳnh học 15 môn (35 tín chỉ). Nhắc về thành tích học tập ấn tượng, Quỳnh cho rằng, công lớn thuộc về thầy giáo Đỗ Em, giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Văn năm nào. Cô sinh viên xuất sắc tâm tình: “Thầy Đỗ Em đã rèn cho tôi kỹ năng nhìn nhận, phân tích, đánh giá vấn đề và cách trình bày, thể hiện ý tưởng súc tích, cô đọng, đạt hiệu quả nhất. Tôi đã vận dụng cách học này vào nhiều môn học khác nhau. Kiến thức về Văn và Công nghệ thông tin có nhiều điểm không giống nhau, nhưng phương pháp học tập và làm bài sao cho đạt hiệu quả như ý thì có nhiều điểm tương đồng”.
Nguyễn Lê Quỳnh tự đánh giá mình có chút chăm chỉ, cẩn thận, nhưng nhiều bạn trong lớp cũng rất giỏi. Cô quan niệm “đã biết thì phải biết thật kỹ, nắm thật chắc”, đồng thời cô cũng đang tập tính năng động cần thiết của dân IT bằng cách tập thói quen cập nhật nhiều nhất có thể thông tin liên quan đến ngành học hàng ngày. Cũng như Bùi Việt Hoàng, Quỳnh dành nhiều thời gian cho việc mua và đọc sách, tham khảo cách học của các anh chị khóa trước.
Phan Văn Sơn, sinh viên lớp Kế toán K34: Trang bị kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp tương lai
Trong số 14 sinh viên xuất sắc còn lại đều ở khoa Kế toán, chàng sinh viên quê Hoài Nhơn Phan Văn Sơn, sinh viên năm thứ 4 lớp Kế toán K34 có hoàn cảnh gia đình khó khăn hơn cả khi mất cha từ nhỏ, mẹ đau bệnh rất nặng. Cựu học sinh Trường THPT Tăng Bạt Hổ rưng rưng nhớ lại bác sĩ bảo mẹ phải vào bệnh viện chạy chữa nhưng mẹ chần chừ mãi vì không có tiền. Nếu không được cậu mợ ở Quy Nhơn cưu mang sẽ không thể bước chân vào trường đại học. Số tiền học bổng khuyến khích học tập trường cấp, Sơn dành đóng tiền học phí và sắp xếp lịch học để đi làm thêm kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt, học tập.
Vất vả hơn nhiều bạn bè đồng trang lứa, nhưng cứ nghĩ đến mẹ là Sơn gạt hết mọi tủi cực, cố gắng hết sức học tập, làm việc. “Tôi cố sức học tập tốt với mong muốn kiếm được việc làm ổn định, có tiền chữa bệnh cho mẹ”.
Dáng người cao gầy nhưng luôn nở nụ cười tươi, Sơn được bạn bè yêu mến bầu làm lớp phó học tập bởi tinh thần chịu thương chịu khó, thích làm từ thiện, biết san sẻ khó khăn trong cuộc sống, nhiệt tình giúp đỡ bạn bè trong học tập. Đạt 9,01 trong năm học qua, điểm tích lũy qua 6 học kỳ 8,46, Sơn đang nỗ lực để ra trường với tấm bằng loại giỏi.
Cậu sinh viên nghèo vượt khó học giỏi chia sẻ bí quyết học tốt: “Đừng để dồn kiến thức đến lúc thi mới học. Học nội dung nào hãy xem lại và củng cố ngay phần đó. Kiến thức kế toán cần được thường xuyên cập nhật, nên tôi lên mạng tìm kiếm thông tin để có thể làm tốt các môn thi ra đề mở, yêu cầu bổ sung kiến thức ngoài sách vở”.
Thời điểm khó khăn nhất với Sơn có lẽ là lúc này khi phải học nhiều môn chuyên ngành, khó thể thu xếp thời gian làm thêm, qua Tết bắt đầu đi thực tập. Sơn đang tính, thi xong sẽ ở lại tìm việc làm để kiếm tiền về quê. “Người làm công tác kế toán phải nhanh nhẹn, cẩn thận, tỉ mỉ. Ngoài việc kiếm tiền, thông qua việc làm thêm, tôi tranh thủ rèn cho mình những kỹ năng cần thiết để sau khi ra trường có thể đáp ứng phần nào yêu cầu của một kế toán trong tương lai”, Sơn cười nói.
NGỌC TÚ