Cần lắm một môi trường sư phạm lành mạnh cho Trường THCS Bồng Sơn!
Mới đây, đến thăm Trường THCS Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) - ngôi trường đào tạo nhiều học sinh giỏi nhất nhì huyện, chúng tôi được chứng kiến trường không chỉ còn thiếu thốn cơ sở vật chất mà môi trường sư phạm còn nhiều điều đáng lưu tâm. Gây chú ý hơn cả là dãy bạt dựng đối diện dãy phòng học của trường trông khá nhếch nhác, phía sau đó là vườn chuối cũng là quán nhậu).
Nhìn ra khu vực quán, Hiệu trưởng Võ Hồng Việt thở dài: “Khu vườn chuối là của nhà dân ở sát bên, lâu nay đã làm mất mỹ quan sư phạm của trường. Thời gian gần đây, chủ nhà mở quán nhậu, tận dụng bóng mát của cây chuối, họ đặt bàn ghế để khách ngồi nhậu lai rai. Ở bên này, ngày nào, thầy trò chúng tôi cũng nghe những tiếng hô “một hai ba, vô vô”, tiếng cụng ly lốp cốp, tiếng chuyện trò huyên náo, có cả những câu, từ khó nghe, cùng những hành vi thiếu văn hóa khác từ đám dân nhậu. Tất cả chuyện xảy ra bên đó ảnh hưởng xấu đến tâm lý học sinh và môi trường dạy-học bên này. Nhiều năm trước, Phòng GD&ĐT huyện Hoài Nhơn đã kiến nghị với huyện di dời hộ dân này, giao đất để trường đầu tư mở rộng, xây thêm các hạng mục cùng sân chơi, bãi tập cho học sinh. Chủ hộ dân cũng đã đồng ý chuyển đi nếu được đền bù xứng đáng. Nhưng rồi cứ phải chờ mãi…”.
Có thể nói, sau 9 năm từ khi tách ra khỏi Trường THPT Tăng Bạt Hổ, cơ sở vật chất của Trường THCS Bồng Sơn vẫn chỉ có 1 dãy nhà 3 tầng với 24 phòng học. Không có khu nhà hiệu bộ và sân chơi, bãi tập cho học sinh, trường phải tận dụng dãy phòng học ở tầng 1 làm phòng chức năng và nơi làm việc. Ban giám hiệu phải ngồi chung một phòng với bộ phận văn thư, kế toán. Trong khuôn viên một lớp học sát bên cầu thang, bàn làm việc của hiệu trưởng là góc để bàn giáo viên, từ bục giảng trở xuống chất đầy giấy tờ sổ sách kế toán. Cán bộ kế toán của trường tỏ ra bức xúc vì theo thời gian, sổ sách cần cất giữ, lưu trữ nhiều lên, chưa kể những hồ sơ phải bảo mật.
Theo Hiệu trưởng Võ Hồng Việt, trường có 24 phòng nhưng 7 phòng được đầu tư thành phòng chức năng, 5 phòng là nơi làm việc, còn 12 phòng dành cho 19 lớp. Trường đang rất cần thêm phòng học để triển khai các hoạt động dạy - học khác, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng dạy-học.
Đề cập đến cơ sở vật chất của Trường THCS Bồng Sơn, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Hoài Nhơn Võ Đình Dũng cũng trăn trở: “Cơ sở vật chất không đảm bảo nhưng 8 năm qua, tập thể nhà trường đã nỗ lực, khẳng định chất lượng dạy-học tốt, nhất là việc đào tạo học sinh giỏi cho huyện. Trường hoàn toàn xứng đáng được đầu tư thêm các hạng mục, để sớm xây dựng trường chuẩn Quốc gia, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo. Phòng đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, tìm giải pháp tháo gỡ, nhưng không hiểu vì lý do gì mà chính quyền địa phương cứ mãi chần chừ”.
KHÁNH HUÂN