Chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông
Ngày 15.12, Hội LHPN tỉnh tổ chức gặp mặt nạn nhân, thân nhân người bị TNGT và biểu dương gương người tốt việc tốt trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. Sau những vụ TNGT, mất mát về con người là không gì bù đắp được. Nhiều ngành chức năng và các cấp hội phụ nữ đang nỗ lực góp phần tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT và chia sẻ khó khăn với nạn nhân, thân nhân TNGT.
Mất mát
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã giao lưu, chia sẻ những khó khăn, mất mát với bà Nguyễn Thị Điệu, 56 tuổi, ở phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, một nạn nhân TNGT. Bà Điệu bán nước ở vỉa hè đường Xuân Diệu, một lần vừa định qua đường thì bị một thanh niên điều khiển mô tô tông khiến bà bị gãy cả 2 chân. Bà Điệu kể: “Tôi buôn bán nhỏ, cuộc sống khó khăn, không mua bảo hiểm y tế nên khi bị nạn, các con cố gắng chạy vạy khắp nơi lo cho mẹ. Lo được cho tôi thì chúng cũng khánh kiệt. Giờ tôi chỉ ở nhà, không làm được việc gì”. Còn chị Nguyễn Thị Thu, ở xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn thì rơi nước mắt khi kể lại vụ TNGT khiến chồng chị không còn khả năng lao động, phải ở nhà. Giờ chị Thu trở thành lao động chính, vất vả để lo thuốc men cho chồng và hai con ăn học.
Tuy được tuyên dương là gương người tốt việc tốt vì cứu nạn nhân TNGT nhưng chính chị Nguyễn Thị Bích Phượng, thôn An Kiều, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát lại bị nạn trong vụ TNGT ấy. Chị Phượng kể lại: “Khi va chạm với ô tô 7 chỗ ngồi, người đàn ông đi xe máy té nằm dưới gầm xe. Tôi thấy tài xế xe dừng lại nhưng vẫn rồ ga định chạy tiếp nên chặn trước mũi xe ô tô, đập kính báo hiệu và kịp kéo người đàn ông ra khỏi gầm xe. Tài xế xe bất chấp sự cản trở của tôi, vẫn cho xe chạy, húc tôi văng lên rồi ngã xuống khiến tôi bất tỉnh. May mắn tôi thoát chết nhưng bị gãy 2 chân”.
Đó chỉ là 3 trong vô số trường hợp gia đình có người không may bị TNGT. Dưới hội trường, 9 gia đình nạn nhân TNGT khác cũng ứa nước mắt khi nghe người cùng cảnh ngộ tâm sự trên sân khấu. Tại buổi gặp mặt, bác sĩ Trương Kim Hùng, Phó trưởng Khoa Ngoại chấn thương - bỏng, BVĐK tỉnh, cho biết: “Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, có khoảng 4.000 nạn nhân TNGT nhập viện, trong đó có khoảng 100 người tử vong. Sau tai nạn, người may mắn còn sống thì mất sức lao động và trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội. Nhiều nạn nhân vốn là lao động chính trong nhà, càng khiến kinh tế gia đình người bị nạn thêm bi đát”.
Nâng cao ý thức mỗi người
Chia sẻ với nỗi đau của nạn nhân và thân nhân TNGT, thiếu tá Lê Hồng Phương, Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền, Phòng CSGT Đường bộ - đường sắt CA tỉnh, gương mặt được biểu dương trong công tác đảm bảo trật tự ATGT, cho biết: “Lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến TNGT như: chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng gây mất trật tự ATGT. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT đẩy mạnh hoạt động phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, đường thủy đến đông đảo người dân... Thực tế đó cho thấy, điều cốt lõi để giải quyết vấn nạn TNGT là, ngoài trách nhiệm của cơ quan chức năng thì cái chính vẫn là ý thức của người dân khi tham gia giao thông”.
Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, hàng năm các cơ sở hội đều tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức giữ gìn trật tự ATGT. Riêng Hội LHPN tỉnh phối hợp với Phòng CSGT CA tỉnh tuyên truyền tại 10 điểm ở 5 huyện Phù Mỹ, Vĩnh Thạnh, Hoài Nhơn, Phù Cát, Tây Sơn, thu hút trên 800 hội viên tham gia. Hội LHPN các huyện cũng phối hợp với CA cùng cấp tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, hội thi “Phụ nữ tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ” (huyện Hoài Ân); hội thi “An toàn giao thông là hạnh phúc gia đình” (Hoài Nhơn); gameshow “Phụ nữ với an toàn giao thông”(Phù Mỹ)... Ngoài ra, các cơ sở hội còn tổ chức gặp mặt nạn nhân TNGT; quyên góp, hỗ trợ phần nào cho gia đình có người nhà bị TNGT vượt qua khó khăn.
CÔNG HIẾU